“Cộng Hòa-Xã Hội-Chủ Nghĩa-Việt Nam (bựa), Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc (cuội). Đơn xin đánh lộn. Kính gởi Công An (sâu bọ) Xã Mỹ Quý Tây, Đức Huệ. Tôi tên là Hồ Văn Vệ, 31 tuổi…làm đơn xin phép đánh mấy người…”.
Đó là nguyên văn đơn của anh Vệ tại Long An, 31 tuổi, gởi đơn xin đánh lộn. Sáu tháng trước, khi chạy xe ôm theo hỏi những người cùng xã chạy xe hơi đông người, có cần thêm xe để chở qua biên giới không, thì anh bị cả nhóm nhà giàu xúm lại đánh cho một trận nhừ đòn, phải chở lên Sài Gòn cấp cứu. Về làm đơn thưa công an xã, thì sáu tháng qua công an bảo vẫn đang chờ… họp “liên ngành” (?) để giải quyết, nên anh “lịch sự” quyết định nộp đơn xin… tự “oánh”. Dân mạng bàn tán um sùm, biểu rằng nước đã loạn thì cần gì phép tắc, cứ “xử đẹp” đám nhà giàu và công an cùng một giuộc ức hiếp người dân thì họ cũng sẽ nhào vô cho chúng biết tay luôn. Chơi luôn quý anh, tụi tui đưa tin.

Chính trị và… kẹo
Năm 2005, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật tiết kiệm năng lượng (Energy Act of 2005) quyết định khoảng thời gian tận dụng ánh sáng mặt trời sớm hơn một tháng vào mùa Xuân và trễ hơn một tuần vào mùa Thu. Quyết định dời ngày đổi giờ vào tuần cuối Tháng 10 đến tuần đầu tháng 11 như hiện nay được cho là do… kỹ nghệ kẹo vận động hành lang. Mỗi mùa Halloween, kỹ nghệ kẹo bán được khoảng 2 tỉ đô la, chiếm một phần tư lượng kẹo tiêu thụ trong năm. Kỹ nghệ kẹo vận động dời ngày đổi giờ sang đầu tháng 11 để trong ngày Halloween 31 tháng 10, trẻ em có thêm một tiếng đồng hồ để đi xin kẹo và chủ nhà phải… mua (hay cho) kẹo nhiều hơn. Dù là chuyện vận động hành lang nhưng đây không phải tin hành lang (thang) mà được đài radio quốc gia NPR tiết lộ.

Cướp lịch sự
Nếu anh Vệ được khen là rất lịch sự khi làm đơn xin đánh lộn thì Kevin Clarence, 20 tuổi tại Bắc Ái Nhĩ Lan còn lịch sự gấp bội phần, có thể sẽ được bình chọn danh hiệu “Người Lịch Sự Trong Năm” cho năm nay. Theo lời các nhân chứng thì Kevin vào một siêu thị nhỏ, tuyên bố mình là cướp có vũ khí để hạch tiền nhân viên thu ngân. Vì có vài người mua đồ đang xếp hàng chờ trả tiền, nên Kevin cũng… lịch sự đứng xếp hàng chung để đợi đến phiên mình gặp thu ngân mà ra tay cướp. Chờ lâu sốt ruột nên Kevin đành tuyên bố, “Tớ sẽ quay lại sau” và bỏ ra ngoài. Rất tiếc đã có người cấp báo nên kịp khi cảnh sát trờ tới, đưa Kevin về bót để lãnh… giấy khen về thái độ cướp lịch sự của mình.
