Menu Close

Con ma nhà họ Hứa

Không nổi tiếng ra thế giới nhưng người Việt vốn thường nhắc đến “Con ma nhà họ Hứa”, thậm chí biến cụm từ này thành một thành ngữ chỉ những người… hứa lèo, hứa cuội. Biệt thự số 97 Phó Đức Chính ngay trung tâm Sài Gòn là biệt thự của ông Hứa Bổn Hòa, còn được gọi là Chú Hỏa – với giai thoại buôn ve chai rồi trở thành một tài phiệt gốc Hoa danh tiếng tại Sài Gòn. Ngôi biệt thự bị đồn là có ma và hồn ma chính là cô con gái xinh đẹp và duy nhất của chú Hỏa bị mắc bịnh phong cùi, không chữa khỏi. Bị nhốt trong phòng riêng, những đêm khuya vắng gia nhân và những người ngang qua thường nghe tiếng gào thét, la khóc thảm thiết và khi cô gái mất đi, cô biến thành hồn ma áo trắng, tóc xõa hay xuất hiện trong khu biệt thự này. Hù! 

alt

Zombie

Có nguồn gốc từ Haiti rồi theo chân những người nô lệ da đen lan rộng sang Châu Phi, Zombie là hình ảnh thây ma biết đi nổi tiếng ở Bắc Mỹ và Châu Âu qua sách báo và phim ảnh. Những truyền thuyết Haiti cho rằng Zombia là những người chết nhưng được các thầy phù thủy dùng ma thuật cho hồi sinh để sai khiến, Zombie trở thành những âm binh, thuộc hạ của họ. Dù hình ảnh những Zombie với máu me đầy vẻ rùng rợn, nó trở thành quen thuộc với đời sống và văn hóa phương Tây khi mùa Halloween hàng năm đều có cuộc diễn hành của những Zombie (Zombie Walk) tại nhiều thành phố trên thế giới, có cuộc tuần hành thu hút hàng chục ngàn người hóa trang thành Zombie tham dự.

alt

Ma cà rồng

Ma cà rồng từng là nỗi ám ảnh khủng khiếp trên khắp châu Âu khi đã có những cuộc hành quyết những người bị buộc tội là ma cà rồng. Ma cà rồng theo truyền thuyết là những người chết đội mồ sống dậy, nửa đêm tìm về nhà người thân hay ai đó để cắn cổ, hút máu. Khác với hình ảnh ghê rợn của Zombie, ma cà rồng có thể trông giống như những người bình thường khác cho đến khi chúng mọc nanh, hóa thành hung tợn để hút máu người khác, biến những người này cũng trở thành những con ma cà rồng. Ma Cà rồng xuất hiện nhiều trong tiểu thuyết, phim ảnh và với tiểu thuyết Dracula nổi tiếng của nhà văn người Ireland là Bram Stoker, một số người đã gọi ma cà rồng là Ác Quỷ Dracula. Tối nay nếu có tiếng gõ cửa nhà, nhớ đừng mở cửa.

alt