Nữ chiến binh có bí danh Rehana được ca ngợi là biểu tượng của niềm hy vọng cho Kobani, thị trấn Syria đang bị IS đánh chiếm. Cô trở nên nổi tiếng sau khi một nhà báo đăng bức ảnh của cô trên mạng xã hội Twitter và cho biết Rehana đã tự tay tiêu diệt 100 chiến binh IS. Được biết lực lượng nữ chiến binh đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến tiêu diệt IS tại Kobani. Họ được thành lập hồi tháng 4 và ước tính có khoảng 10,000 thành viên.
Những tuyên truyền viên trên mạng xã hội của phiến quân Hồi giáo với mục đích làm nản lòng dân quân, phát tán một bức hình ghê rợn trong đó một chiến binh IS giơ cao chiếc đầu bị cắt đứt được cho là của Rehana.

Rehana – NGUỒN VOOZ.COM
Mới đây những người ủng hộ nhóm dân quân đang chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở thị trấn Kobani đã bác bỏ thông tin cho rằng nữ chiến binh nổi tiếng Rehana đã bị bắt và chặt đầu.
“Rehana vẫn sống khỏe mạnh.” IB Times dẫn một chia sẻ của nhà báo Pawan Durani người Kurd trên Twitter, trong đó ông dùng một tên viết tắt khác của Nhà nước Hồi giáo.
Một nhà báo người Kurd khác là Rashad Abdel Qader mới đây cũng tái khẳng định rằng nữ binh xinh đẹp hoàn toàn chưa chết. “Vừa nói chuyện với Rehana, cô vẫn bình an”, ông viết trên Twitter.
Những người ủng hộ các dân quân người Kurd còn đăng tải một video của CNN mang tên “Kẻ thù của IS là bạn của nước Mỹ?” làm bằng chứng cho thấy Rehana vẫn còn sống. Họ cho hay video vừa được quay hôm 26/10.
Hình ảnh cô gái tóc vàng trong bộ quân phục, giơ hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng, đã được chia sẻ lại gần 5,500 lần và nhận được hàng nghìn lượt thích.
Rehana 25 tuổi, là một sinh viên luật năm thứ ba. Cha và các chú của cô đều đã bị phiến quân cực đoan sát hại. Cô gái với biệt danh “hổ cái” được xem là thủ lĩnh tinh thần trong đội quân phụ nữ của lực lượng dân quân Peshmerga.

Lực lượng những nữ chiến binh người Kurd – NGUỒN TWIMG.COM