Menu Close

Chụp hình là trọng tội

Sống ở xứ cờ hoa này được (tự nhiên) thừa hưởng quá nhiều tự do vậy mà thỉnh thoảng vẫn có người (nổi…ngứa) than rằng… thiếu tự do. Cứ thử qua United Arab Emirates (UAE), quốc gia giàu có số một tại Trung Đông và đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và phương Tây thì thấy khác xa. UAE cấm chụp hình các dinh thự, cơ sở công quyền và ngoại giao vì lý do an ninh quốc gia và có thể xử phạt đến năm năm tù cho bất cứ ai (vô tình) vi phạm. Mới nhất là vụ giáo sư tiến sĩ Mỹ là Alan Black, 70 tuổi qua xứ này dự hội nghị và vô tình chụp vài tấm ảnh nơi bị cấm, đã bị bỏ tù cho đến nay mà Bộ Ngoại Giao HK chưa can thiệp được. Năm ngoái, UAE bỏ tù tổng cộng đến 8 người, phần lớn là du khách không biết luật xứ này, trong đó có một du khách Mỹ bị nhốt đến 9 tháng. Từ nay đi du lịch, muốn chụp hình nên tìm hiểu xem sau khi chụp có ai…chộp mình không nhe.

alt

alt

Chưa thấy quan tài chưa…

Mùa lễ sắp tới, chợ búa shopping đông đúc, có kiếm chỗ đậu xe không ra cũng ráng mà tìm, chứ đừng chen ngang, lấn bậy, giành giựt chỗ đậu (hổng hiếm hoi gì với người Mỹ gốc cây), rủi gặp người như Kimberly Pankratius có mà hết ăn lễ. Kimberly đang bật đèn nháy đợi một chỗ đậu xe tại Walmart  thì Julie và Christopher Weakly không biết vô tình hay cố tình, đưa ngay xe mình vào chỗ Kimberly đang đợi. Kimberly quay kính xe hét to “Đồ bị rách”, bị chửi cũng đã quê xệ nhưng không phải chừng đó, khi Kimberly đâm thẳng chiếc xe dềnh dàng của mình vào cặp (đôi) này. Rất may là cặp (đôi) này… nhảy (né) kịp, chỉ kính chiếu hậu chiếc xe bị văng đi thế mạng. Tin này riêng “thương tình thương mến tặng” đến những người hay chen lấn, giành giựt. Bảo trọng hén. Bình an mà ăn lễ nghen.

alt

Đi cầu nhớ dội

Bảng hiệu “Đi cầu nhớ dội nước”, nay phải thêm vô rằng “Ăn trộm, đi cầu nhớ dội nước” bằng không sẽ giống như Ramon Herrera tại Albuquerque  vậy. Ramon đột nhập vào một căn nhà mà chủ nhà đã đi vắng và làm được một mẻ lớn, khi trộm được số nữ trang trị giá khoảng 250,000 đô la (thắt lưng buộc bụng, ăn mì gói để  mua hột xoàn(g) cất trong nhà nhiều vậy, dám là dân mũi tẹt da vàng lắm à nha). Cảnh sát điều tra, phát hiện Ramon sau khi ăn trộm (và ăn bậy) bị chột bụng nên đã… đi cầu mà không dội nước, để lại mẫu DNA nên đã lùng ra thủ phạm một cách dễ dàng. Ramon bị túm gọn, chờ ra tòa về tội ăn trộm và… mất vệ sinh.

alt