Menu Close

Những bông hồng bên lề cầu trường

11-2014 vừa qua, làng báo giới thể thao thế giới xôn xao không ít với tin nữ ký giả Katarina Sreckovic người Serb… xém bị sa thải chỉ vì quá… xinh xắn.

alt

Nữ ký giả Niki Noto (giữa) – tốt nghiệp Đại Học University of Alabama, hiện đang làm tường thuật các cuộc thư hùng thể thao đại học cho đài ESPNU. Cô cũng là người dẫn chương trình bên lề thể thao “Road Trip” của đài ESPN.

Trong những ngày đầu của tháng, có thể nói cô gái 25 tuổi này thuộc dạng tài sắc vẹn toàn. Thời sinh viên đại học, ngoài khoa báo chí, Katarina Sreckovic còn theo học Hoa ngữ và văn chương cổ điển. Thời gian qua, cô nhận chân ký giả thể thao với đội Red Star Belgrade, câu lạc bộ đá banh nổi tiếng nhất của Serbia và có thể là 1 trong những đội banh giàu truyền thống nhất tại Âu Châu. Công việc đang trôi chảy thì đội banh dọa sa thải cô vì nhan sắc mặn mà quá đỗi, khiến nhiều cầu thủ… mất tập trung. Không rõ điều này có thật (vì như cô phân trần là theo nghề cũng lâu lâu và các cầu thủ có vẻ đã quen thuộc với cô rồi), hay chỉ vì đội banh đang thời túng bấn nên… làm liều. Đội Red Star Belgrade dù tư cách là đương kim vô địch quốc gia, nhưng lại đang bị cấm dự tranh giải Champions League vì còn thiếu nợ $70 triệu, cùng lúc có nhiều cầu thủ than phiền đã nhiều tháng liền chưa được lãnh lương. Dưới áp lực của công luận, ban giám đốc Red Star Belgrade phải tạm thời rút lại quyết định cho Katarina Sreckovic thôi việc.

alt

Katarina Sreckovic

Chuyện của Katarina Sreckovic gợi nhắc con đường nhiều gian nan của các bóng hồng tìm cách chen chân vào làng báo giới thể thao vốn xưa nay độc quyền cho nam giới. Một lý do lớn là đòi hỏi của công việc, phải làm việc lâu giờ, thường xuyên đi đó đây liên miên, nhiều trận tranh tài kéo dài tới đêm khuya, và thể thao nhà nghề diễn ra quanh năm suốt tháng, khó có dịp nghỉ ngơi với gia đình, v.v… Các nữ ký giả làm nghề này cũng chịu nhiều giới hạn trong khi làm việc. Lấy thí dụ giải banh bầu dục nhà nghề Hoa Kỳ NFL. Khi các trận banh đang diễn ra, “Sideline Reporter” phải đứng tại chỗ được chỉ định; không được di chuyển tùy ý; không được tiếp cận khu vực của các HLV hoặc cầu thủ đang ngồi; không được tường thuật những gì mắt thấy tai nghe trước khi được chấp thuận, v.v…

alt

Melanie Collins quen thuộc nhiều với khán giả mộ điệu làng thể thao đại học, nhất là qua hệ thống Big Ten Network. Cô cũng từng tường thuật một số sự kiện quanh giải banh rổ nhà nghề nam giới NBA. Và mùa hè vừa qua, nhiều khán giả Hoa Kỳ đã có ngạc nhiên thú vị khi chứng kiến một gương mặt nữ khả ái, chính là Melanie Collins, trong đoàn ký giả thể thao theo chân đội banh quốc gia Hoa Kỳ tranh hùng tại World Cup 2014 ở Brazil.

Mặc dù nữ giới dự phần vào sinh hoạt thể thao ngày càng nhiều hơn (có thống kê 45% người mộ điệu và 1/3 khán giả xem TV môn banh bầu dục nhà nghề NFL là nữ giới), xem ra nghề “sideline reporter” dành cho các nữ ký giả vẫn thường chịu nhiều cười nhạo lâu nay là “vô ích”, chỉ để giải trí cho vui mắt. Các nữ ký giả này thường bị cầu thủ lẫn khán giả trêu chọc, thậm chí tới mức ác ý, với những từ ngữ như “bitch”, “gold-digger”, “dumb broad”, “ugly”, “clueless”, v.v….

alt

Erin Andrews, người sẽ thay thế Pam Oliver trong vai trò “sideline reporter” của đài FOX bên lề sân banh bầu dục NFL từ mùa banh 2015. Cô làm việc cho đài FOX Sports vài năm nay, từng có kinh nghiệm với ESPN, và cũng từng ra mắt khán giả trong chương trình “Dancing With The Stars”.

alt

Allie LaForce là gương mặt quen thuộc trong làng banh bầu dục nhà nghề lâu nay, làm việc cho đài CBS Sports. Cô dự định dẫn dắt show TV “We Need To Talk,” chương trình về banh bầu dục dành riêng cho nữ giới đầu tiên tại Hoa Kỳ. Allie LaForce cũng là Miss Ohio năm 2005 và từng chơi banh rổ thời sinh viên Đại Học Ohio University.

Công việc ký giả thể thao “bên lề cầu trường” như trường hợp của Katarina Sreckovic cũng không quá phức tạp, chánh yếu phỏng vấn huấn luyện viên sau giờ nghỉ hoặc sau trận cầu, và báo các tin chấn thương nếu có, v.v… Nhưng lại có một luật bất thành văn là các nữ ký giả “sideline reporter” phải trẻ đẹp, nên thâm niên nghề này thường không cao. Một nữ ký giả kỳ cựu như Pam Oliver đài FOX Sport sắp phải giã từ đấu trường khi mới sang tuổi 53. Năm 2011, Andrea Kremer cũng ngừng tường thuật bên lề chương trình “Sunday Night Football” ở tuổi 52. Tương tự, Suzy Kolber bị cho ra rìa ở tuổi 48. Ngược lại, các đồng nghiệp bên nam giới lại… thọ hơn nhiều, như các ông Jim Nantz (55 tuổi) là bình luận viên thể thao hàng đầu của đài CBS từ 2004, tương tự như Phil Simms (59 tuổi). Giọng tường thuật kỳ cựu Al Michaels (69 tuổi) sau 3 thập niên với ABC Sports, nay lại về tiếp tục sự nghiệp với đài NBC Sports. Hay các huyền thoại John Madden chỉ hồi hưu khi sang tuổi 73, hoặc Pat Summerall ở tuổi 72…

alt

Pam Oliver, nữ ký giả đài Fox Sport

 

alt

Nữ ký giả Suzy Kolber đang phỏng vấn một cầu thủ

Một điều an ủi cho nữ giới là cựu “sideline reporter” khi rời cầu trường vẫn còn khá trẻ để tiếp tục dấn thân vào những lãnh vực khác. Suzy Kolber trở thành người dẫn chương trình thể thao thường trực rất thành công trên đài ESPN. Andrea Kremer thì trở thành thông tín viên đặc biệt cho đài NFL Network và chương trình “Real Sports” của đài và HBO về các vấn đề an toàn trên cầu trường và sức khỏe của giới lực sĩ. Và Pam Oliver, một gương mặt kỳ cựu trong làng truyền thông thể thao NFL suốt 2 thập niên qua, sẽ nghỉ việc sau mùa banh 2014, nhưng vẫn tiếp tục viết kịch bản, đạo diễn, và sản xuất các chương trình thể thao cho đài Fox Sports.

alt

Andrea Kremer, dẫn chương trình  “Sunday Night Football”

alt

Samantha Ponder khởi sự khiêm tốn, làm bồi bàn trong sân banh, gần khu “ESPNZone”, rồi từ đó trở nên ngôi sao, lấy chồng là chủ công “quarterback” của đội Minnesota Vikings Christian Ponder. Hiện nay cô tường thuật các trận banh bầu dục đại học cho đài ESPN, và rất được lòng khán giả trong vai trò thay thế Erin Andrews trong chương trình “College GameDay Saturdays”.

TTD