Mùa Thu luôn luôn đẹp nhưng lại mang đến cho lòng người một thoáng man mác buồn. Đó là thời điểm mà Houston và cả nước Mỹ đang chuẩn bị mừng Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving). Đây là một ngày Lễ quan trọng của người Mỹ. Mọi người đều được nghỉ làm, nghỉ học để mừng Lễ. Lễ được mừng vào ngày Thứ Năm của tuần lễ cuối cùng của tháng 11.
Kể từ khi gia đình tôi đặt chân đến Hoa Kỳ mùa Thu năm 2008, chúng tôi rất mang ơn những người đồng hương đã hết lòng giúp đỡ mình. Thân kẻ tha phương nơi xứ người có biết bao điều khó khăn và lắm khi dở khóc dở cười. Ở quê hương Việt Nam, mình không ăn mừng Lễ Tạ Ơn. Nhưng tôi nay đã qua 5 lần làm quen và ăn mừng ngày Lễ này tại Văn Phòng nơi tôi làm việc. Vì thế tôi có cảm tưởng như mình cũng đang dần chia sẻ phần nào cái truyền thống mới mẻ này, nhờ những người bạn Mỹ và những đồng nghiệp VN sống lâu năm bên đây .
Có một câu châm ngôn rất hay rất đẹp của người Pháp: “Lòng biết ơn là trí nhớ của con tim” – “Gratitude is the heart’s memory”. Với ý nghĩa ấy, Lễ Tạ Ơn là một ngày để chúng ta tưởng nhớ đến những người bạn đồng hành của chúng ta trong cuộc sống, những người đã cùng chúng ta sánh bước trong nhọc nhằn và vui sướng, đã nâng đỡ chúng ta trong tình bằng hữu, tình yêu, và lòng nhân ái.
Văn phòng của tôi rất trân trọng ngày này. Trước đó một tháng là mỗi người phải ghi một món do chính mình nấu, không trùng hợp với người khác để làm Pot-luck. Sếp tôi luôn luôn là người phụ trách món Gà Tây quay truyền thống. Đến ngày party, văn phòng chỉ làm việc đến 12 giờ trưa là đóng cửa. Rồi, mỗi người một tay, dọn bàn ghế ra ngoài sân sau và bày món ăn đặc biệt của mình lên. Sếp sẽ tập trung mọi người lại để chụp hình kỷ niệm, nhắc lại truyền thống Thanksgiving, và rồi… sắp hàng nhập tiệc. Ai cũng mang vợ chồng con cái đến để chung vui.
Familycare Pediatric Clinic P.A.
Sau khi tàn tiệc, mỗi người đều được “lợi quả” với mục đích chúc cho mọi người đều được sung túc!
Vậy, chúng ta hãy nói lời Cám Ơn đến cuộc sống đã mang lại cho ta nhiều điều tốt đẹp, cơm no áo ấm. Hãy cảm tạ Thượng Đế trong lời cầu nguyện. Chỉ cần trái tim chúng ta biết-mang-ơn, và biết nói lời cám ơn, là cũng đủ lắm rồi!
Tạ Ơn Trời Đất đã ban cho một mùa thu hoạch tốt đẹp đối với nhà nông.
Tạ Ơn Trời Đất rằng trên thế giới vẫn còn đầy ắp những con người cao thượng đầy lòng nhân ái mà vào mùa này, GoodWill hay các cơ quan từ thiện khác sẽ nhận được vô số quà tặng cho biết bao người nghèo cơ nhỡ trên khắp nước Mỹ.
Tạ Ơn đối với những người mà chúng ta mang Ơn, có lẽ là rất nhiều trong cuộc đời mỗi chúng ta: gia đình, người thân họ hàng, bạn bè… và cả những người xa lạ mà vô tình trên đường đời ta đã thọ ân mà họ không cần đền đáp.
Tạ Ơn Trời Đất đối với riêng tôi, vì tất cả những gì cuộc đời đã ban cho tôi: việc làm, sức khoẻ, những vận may mà tôi đã gặp và những vận rủi mà tôi đã được tai qua nạn khỏi, những bài học cam go đẫm nước mắt nhưng nhờ đó mà tôi đã học và vun trồng được chữ Nhẫn.
Tạ Ơn Trời Đất rằng Tình Thương vẫn hiện diện khắp nơi. Khi dừng xe ở đèn đỏ, một người da đen ốm như bộ xương khô cầm cái lon đến gõ cửa, tôi vội tìm mấy đồng lẻ quay kiếng xe xuống bỏ vào, nghe ông nói “Thank you. God bless you!”, nhìn gương mặt buồn bã hốc hác của ông mà không cầm được nước mắt.
Tình Thương còn là, khi hết giờ làm, tôi tắt đèn và đang kéo cánh cửa sắt phòng khám, có người Mẹ dẫn 2 con đến năn nỉ khám bệnh vì con bệnh đột ngột, mặc dù thấy chữ “Closed” treo trước cửa rồi. Tôi bối rối không biết làm sao phải chạy vào xin Bác Sĩ giúp, và Bác Sĩ chạy ra hỏi han khám cho cháu bé rồi kê cho toa thuốc. Người Mẹ cảm động đến không ngờ và tôi cũng thấy vui lây.
Tôi rất thích 2 câu thơ sau đây của Kahlil Gibran, một nhà thơ nổi tiếng người Liban, tác giả của The Prophet, một quyển sách mà tôi đọc đi đọc lại mãi không chán:
“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”
(Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving)
Và vô tình, Tagore cũng có 2 câu thơ tương tự:
“Để những ai nhìn đời toàn gai góc
Còn cơ may trông thấy được hoa hồng”
(Let those who only see the thorns have eyes to see the rose)
Mùa Lễ Tạ Ơn này, xin:
Chúc bạn được bình an với nhiều Ân Phúc.
Chúc bạn có nhiều niềm vui, thật nhiều như muôn vàn tinh tú trên trời cao bên những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất.
Chúc bạn mạnh mẽ kiên cường trước mọi đấu tranh cam go nhất.
Chúc cho con đường đời mà bạn đã chọn sẽ dẫn đưa bạn đến nơi tốt đẹp và hạnh phúc nhất trong thế giới này.
Mến chúc các bạn Ngày Lễ Tạ Ơn 2014 đoàn viên thật vui vẻ ấm cúng bên gia đình thân yêu.
Thanksgiving ở Clinic P.A.
LTN – Houston