Cuối tuần qua đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình lớn của dân chúng Hoa Kỳ chống kỳ thị diễn ra trên khắp quốc gia, bao gồm các thành phố trọng yếu như New York City (tiểu bang New York), Biệt Khu Thủ Đô “Washington DC”, Atlanta (tiểu bang Georgia), Chicago (tiểu bang Illinois), Detroit (tiểu bang Michigan), Los Angeles (tiểu bang California), Houston (tiểu bang Texas), Seattle (tiểu bang Washington)… Tại New York City, đã có vài trăm người bị câu lưu sau các cuộc biểu tình Thứ Năm và Thứ Sáu. Tại Berkeley (bắc California) đã xảy ra bạo lực khi người biểu tình đánh nhau với cảnh sát, thậm chí đập phá lẫn hôi của các cơ sở thương mại tại địa phương. Làn sóng biểu tình này đều liên quan các vụ án với nghi phạm người da đen bị cảnh sát da trắng hạ thủ trong khi thi hành công vụ, và rồi cuối cùng các Bồi Thẩm Đoàn từ khước khởi tố nhân viên công lực sau khi xem xét đầy đủ bằng cớ. Các vụ bất mãn gây xáo trộn trật tự công cộng nghiêm trọng đến nỗi đích thân Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama phải can thiệp, ra lịnh cho Bộ Tư Pháp liên bang mở hồ sơ điều tra.

Cảnh người biểu tình nằm vạ tại Atlanta chiều tối hôm Thứ Bảy 6-12.
Công ăn việc làm tạo ra ở mức kỷ lục
Trong tháng 11-2014 vừa qua, con số cư dân Hoa Kỳ tìm được việc làm mới tăng lên 321,000 người. Theo phúc trình của Bộ Lao Ðộng liên bang công bố hôm Thứ Sáu 5-12-2014, đây là con số cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tính chung cả nước, tỉ lệ thất nghiệp trung bình là 5.8%, cũng là mức thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Đáng nói là con số việc làm mới gia tăng đều ở mọi ngành kỹ nghệ, Đặc biệt, kỹ nghệ dịch vụ bán lẻ có thêm 50,200 việc làm mới vì đây là thời điểm mua sắm tất bật cuối năm. Tin này cho thấy kinh tế Hoa Kỳ khá ổn định, nên rất có thể Federal Reserve (Ngân hàng Dự trữ Liên bang) sẽ cân nhắc tăng lãi suất trở lại trong một ngày gần đây.
Xăng dầu xuống dưới mức $2 / gallon
Tiếp tục có thêm tin vui cho các bác tài Hoa Kỳ. Cuối tuần vừa qua, có vài cây xăng ở Oklahoma và Texas thậm chí đã trương bảng hạ giá xăng xuống dưới mức $2 / gallon. Đây là giá xăng thấp nhất quốc gia ở thời điểm hiện tại. Con số thống kê hôm Thứ Sáu 5-12-2014, giá xăng trung bình trên toàn quốc là $2.71 mỗi gallon. Nơi xăng rẻ nhất là tiểu bang Mississippi có giá trung bình $2.47 / gallon. Còn nơi bán xăng đắt nhất là hải đảo Hawaii giá trung bình $3.81 / gallon. Lý do xăng xuống giá vì giá dầu thô trên thị trường liên tục giảm trong các tháng vừa qua. Hiện tại 1 thùng dầu thô chỉ có giá chừng $66, trong khi mới hồi giữa năm còn ở mức $107 / thùng. Dự báo xăng sẽ còn tiếp tục hạ giá thêm nữa trong thời gian tới.
Bức tranh nhân quyền VN cuối năm 2014
Cuối tháng 11 vừa qua, Toà Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tiến cử, và được Thượng Viện chấp thuận, ông Ted Osius giữ trọng trách Đại Sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam. Ông Osius là giáo sư đại học và cũng là một chuyên viên ngoại giao kỳ cựu với 25 năm kinh nghiệm, phần lớn làm việc tại Á Đông. Ông đậu Cử Nhân Xã Hội Học từ Đại Học Harvard College và Thạc Sĩ Bang Giao Quốc Tế với Ðại Học Johns Hopkins University. Tân Đại Sứ Ted Osius biết rành rẽ tiếng Việt, cũng như tiếng Pháp, Ý, Ả Rập, Hindi, Thái, Nhật, Indonesia… Trước kia, ông từng giữ chức tùy viên chánh trị tại tòa Tổng Lãnh Sự ở Sài Gòn và tại tòa Đại Sứ Quán ở Hà Nội.
Lập tức, nhà cầm quyền Hà Nội chào đón ông tân Đại Sứ bằng một loạt vụ bắt bớ các “blogger”. Mới nhất, hôm Thứ Bảy 6-12, nhà văn Nguyễn Quang Lập (hay “Bọ Lập”) đã bị an ninh mật vụ áp giải đi mất. Trang blog “Quê Choa” tại địa chỉ
bolapquechoa.blogspot.com cũng liền bị xóa sổ. Trang blog “Quê Choa” của “Bọ Lập”, thường không úp mở đề cập đến thực trạng xã hội VN, nhất là hệ thống chánh trị, lâu nay thu hút lượng người đọc đông đảo vào bậc nhất tại quốc nội. Mấy ngày trước đó, hôm 29-11, một người Nhật gốc Việt, Giáo Sư Lê Hồng Thọ, cũng đã bị an ninh mật vụ lịch sự “mời” đi nhưng không thấy trở về. GS Thọ chủ xướng trang blog “Người Lót Gạch” hiện diện 3 năm qua, chuyên đăng tải những bài bình luận chánh trị xã hội tại VN dùng 3 ngôn ngữ Việt, Anh và Pháp. Trường hợp GS Thọ là công dân ngoại quốc nên đặc biệt được các hãng thông tấn quốc tế chú ý. Có thể Hà Nội muốn… dằn mặt cả tân Đại Sứ Hoa Kỳ lẫn dân chúng quốc nội. Tuy nhiên, với phương tiện internet ngày càng rộng rãi, thực tế dân chúng bất mãn giới quan lại “nhà nước”, quốc nạn tham nhũng… thì các trang blog khuynh hướng chánh trị xã hội chỉ có thể ngày càng tăng và sâu sắc, đảm lược hơn. Chiều hướng dân chủ hóa có lẽ không thể nào đảo ngược, ngay cả với một đảng phái nhiều mưu ma chước quỷ như đảng CSVN.
Tin ảnh
Tuyệt thực Hong Kong… Tuyệt thực Việt Nam
Theo lời khuyên của bác sĩ, Joshua Wong đã tuyên bố ngưng cuộc tuyệt thực sau 108 giờ nhịn ăn. Wong cho biết, sức khoẻ của anh đã suy sụp đến mức không tiếp tục được nữa. Anh cũng nói rằng cuộc chiến đấu của nhóm Scholarism vẫn sẽ tiếp tục. Anh đã công bố quyết định của anh trên FB và Twitter của mình.
Các bạn trẻ này có khí phách, nhưng xem ra tù nhân lương tâm VN tuyệt thực ngặt nghèo hơn nhiều. Theo tin của Dòng Chúa Cứu Thế, 2 nữ tù nhân chính trị Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Hồ Thị Bích Khương đã tuyệt thực trên 8 ngày… Xin đừng quên những người đấu tranh kiên cường này…

Ông Manjit Joshi – người điều hành tổ chức từ thiện Amritsar, thuộc bang Punjab, Ấn Độ, chuyên giải phẫu cườm mắt (đục thủy tinh thể) – đã bị bắt sau khi 19 bệnh nhân của ông có nguy cơ bị hỏng thị giác vì bị viêm nhiễm.
Mỗi năm có hàng chục ngàn người lớn tuổi được các tổ chức từ thiện và bệnh viện của chính phủ Ấn Độ giải phẫu cườm mắt. Các cuộc giải phẫu này được coi là có rủi ro thấp và dễ dàng thực hiện. Theo nguồn tin của BBC thì tất cả các bệnh nhân đục thủy tinh thể là dân nghèo, họ được mời gọi điều trị miễn phí.
Hồi tháng trước, 15 phụ nữ thiệt mạng và khoảng 100 người khác phải nhập viện sau khi được phẫu thuật triệt sản miễn phí ở bang Chhattisgarh. Kết quả điều tra sau đó cho thấy thuốc kháng sinh được sử dụng cho các nạn nhân có chứa chất diệt chuột.

HTTP://WWW.BBC.COM/NEWS/WORLD-ASIA-INDIA-30341213
Một cầu thủ bóng đá Argentina đã chết khi bị một nhóm hooligans tấn công. Hôm 29 tháng 11, sau một trận đấu có tới 8 cầu thủ bị đuổi ra sân vì lỗi đánh nhau; anh Franco Nieto, đội trưởng của đội bóng Rosario, bị tấn công khi vào xe hơi với vợ và con gái. Anh được đưa tới bệnh viện và qua đời vào ngày Thứ Tư. Cái chết của Nieto là cái chết thứ 15, kể cả những vụ bắn giết trên đường phố, có liên quan đến bạo lực trong bóng đá ở Argentina trong năm nay. Hiệp hội bóng đá Argentina đã cố kiềm chế tình trạng bạo lực liên quan đến bóng đá, kể cả việc ngăn chặn những người có lý lịch tội phạm vào sân vận động, nhưng có vẻ như không có hiệu quả.
Ở VN, tình trạng cá độ, gian dối và tội phạm có liên quan đến bóng đá cũng nở rộ lâu nay, ảnh hưởng rất lớn tới xã hội. Trong trận đấu vừa qua giữa VN – Malaysia tại sân Shah Alam gần thủ đô Kuala Lumpur, cổ động viên của Malaysia đã tấn công cổ động viên VN, hôm sau Website của cả 2 liên đoàn bóng đá đều bị ngưng hoạt động. Trên mạng xã hội Việt Nam hiện có lời kêu gọi ‘trả thù’ khi cổ động viên Malaysia sang Việt Nam theo dõi trận lượt về trận bán kết AFF Suzuki Cup sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 11/12 tới.

Một fan hâm mộ của đội bóng đá Argentina Boca Juniors đối mặt với cảnh sát. ẢNH MARCOS BRINDICCI-REUTERS
Úc vừa thông qua một dự luật sẽ cho phép người xin tị nạn được sống và làm việc trong nước bằng cách sử dụng visa bảo vệ tạm thời (temporary protection visas). Những người tị nạn được cấp thị thực tạm thời có thể ở tại Úc từ 3-5 năm, nhưng không được hưởng quy chế thường trú nhân.
Hiện nay, người xin tị nạn đến Úc bằng thuyền được giữ tại những Trung tâm giam giữ ngoài khơi, các nhóm nhân quyền đã chỉ trích tình trạng sinh hoạt tại những trung tâm này là kém. Theo luật mới này thì số người tị nạn được phép làm việc tại Úc sẽ tăng thêm 7,500 vào 2018, hiện nay là 13,750.
Người tị nạn sử dụng visa tạm thời có thể sống và làm việc nhưng chính phủ Úc có quyền trục xuất về đất nước của họ nếu xét thấy điều kiện ở nơi ấy đã cải thiện. Trong thời gian vừa qua khá nhiều thuyền nhân VN tiếp tục vượt biên đến Úc (thường là xuất phát từ các tỉnh miền Bắc); đạo luật này sẽ ảnh hưởng lên tình trạng di trú của họ.

Người Sri Lanka xin tị nạn bị Úc trả về đang xếp hàng đợi để vào tòa án quận Galle vào ngày 8 tháng 7 năm 2014. ẢNH LAKRUWAN WANNIARACHCHI – AFP/GETTY IMAGES
Đài Discovery hứa hẹn sẽ cho khán giả thưởng thức một show hấp dẫn vào đêm Chủ Nhật 7 tháng 12: một người đàn ông sẽ cho một con trăn Anaconda dài 18 bộ ở rừng Amazon nuốt sống mình.
Rosalie là một nhà tự nhiên học và nhà làm phim động vật hoang dã, anh đã cho chế tạo một bộ quần áo đặc biệt bằng sợi carbon để bảo vệ xương sườn không bị nghiền nát khi con trăn siết, mũ bảo hiểm có thể cung cấp oxy, và hai máy ảnh để quay lại sự kiện này.
Khi con trăn bắt đầu quấn thì Rosalie thấy cánh tay của anh sắp bị vặn gãy, và mọi người lao vào giải cứu anh, màn biểu diễn bị ngừng lại, nhiều người xem cảm thấy thất vọng.
Rosolie tuyên bố rằng trong màn biểu diễn tới anh sẽ thực hiện với một con trăn khác to hơn, nó phải dài đến 26 feet, nặng hàng trăm cân Anh, nhưng kẹt cái là liệu khán giả còn hào hứng thưởng lãm bữa ăn độc đáo của loài trăn này nữa không. May mà con trăn này không ở VN, chứ nếu không thì bằng mọi cách người ta cũng sẽ tìm được một cái nồi đủ lớn để nấu thực đơn: trăn 30 món.

Màn biểu diễn có tên ‘Eaten Alive’ (ăn sống). NGUỒN ABCNEWS.GO.COM
Cơn bão bụi lớn bao phủ thị xã hẻo lánh Queensland ở rìa của sa mạc Simpson thuộc bang Bedourie, nước Úc. Ảnh Maggie den Ronden. Maggie den Ronden, một nhân viên hội đồng thành phố địa phương, đã chụp những hình này vào buổi chiều Thứ Năm 4 tháng 12 khi những đám mây bụi nhấn chìm Bedourie vào bóng tối trong khoảng 90 phút. Bão bụi không xa lạ gì với cư dân ở đây, họ đã chứng kiến rất nhiều rồi nhưng lần này là một cơn lớn chưa từng thấy. http://www.theguardian.com/australia-news/2014/dec/05/huge-dust-storm-engulfs-queensland-town-of-bedourie-in-pictures?CMP=fb_gu

Ngày này trong lịch sử
– Ngày 10-12-2002. Cách nay 12 năm. Cựu Tổng Thống Jimmy Carter nhận giải Nobel Hòa Bình cho các nỗ lực vận động ngoại giao tại vùng Trung Đông trong thập niên 1970. Trong vòng 1 thập niên sau, có thêm 2 chánh khách hàng đầu của Hoa Kỳ được vinh danh giải Nobel Peace Prize. Cựu Phó Tổng Thống Al Gore được vinh danh năm 2007 nhờ việc bảo vệ môi trường và gây ý thức trước những thay đổi khí hậu, nhất là nạn trái đất ấm dần lên “Global Warming”. Năm 2009, đương kim Tổng Thống Barack Obama cũng được trao giải Nobel Hòa Bình với công lao ngăn chặn phổ biến võ khí hạch tâm, và các chánh sách bang giao mềm dẻo với thế giới Hồi Giáo.
– Ngày 13-12-2003. Cách nay 11 năm. Nhà độc tài người Iraq, Saddam Hussein, bị binh sĩ Hoa Kỳ bắt khi đang trốn dưới đất tại thị trấn quê nhà Tikrit. Saddam Hussein là nguyên thủ Iraq một cách chánh thức từ tháng 7-1979 đến tháng 4-2003. Nhưng ông đã nắm quyền hành rất lớn từ trước đó. Đầu thập niên 1970, Saddam ra lịnh quốc hữu hóa kỹ nghệ dầu hỏa và vài kỹ nghệ khác, trong đó có tài chánh và ngân hàng. Lợi tức tập trung từ xuất cảng dầu hỏa giúp kinh tế Iraq phát triển mau chóng trong thời gian này. Tuy nhiên, Saddam Hussein cũng có nhiều kẻ thù vì phương cách cai trị độc tài và nhẫn tâm. Cuối cùng, năm 2013, Hoa Kỳ và đồng minh mở cuộc hành quân chinh phạt Iraq và triệt hạ Saddam Hussein. Sau khi sa cơ, Hussein bị đưa ra tòa rồi nhận án tử hình.

Dân Iraq giật đổ tượng Saddam Hussein sau ngày Hoa Kỳ và đồng minh vào Baghdad.
– Ngày 16-12-1997. Cách nay 17 năm. Tập phim Denno Senshi Porigon của loạt phim hoạt họa Nhật Bổn Pokémon trình chiếu lần đầu và duy nhất. Pokémon có ảnh hưởng lớn trên thế giới, là sản phẩm giải trí rất nổi tiếng của Nhật, không chỉ phim ảnh mà cả trong trò chơi điện tử. Tuy nhiên, riêng tập phim thứ 38 này “Denno Senshi Porigon” lại dính tai tiếng vì các kỹ thuật lặp lại hình ảnh và chớp màn hình liên tục khiến cho 685 khán giả bị lên cơn động kinh phải đi cấp cứu. Đây là tai nạn hy hữu vô tiền khoáng hậu trong lịch sử truyền hình thế giới.
– Ngày 16-12-2010. Cách nay 4 năm. Ông Larry King chấm dứt “talk show” cuối cùng với đài CNN. Trong 25 năm liền, từ dạo 1985, Larry King điều hợp chương trình phỏng vấn mỗi tối trên đài CNN mang tên “Larry King Live”. Sau khi thôi cộng tác với CNN, ông hiện đang làm show “Larry King Now” với Hulu.com, một hãng truyền thông Hoa Kỳ chú trọng phát triển trên internet. Larry King là một trong những người dẫn chương trình TV nổi tiếng nhất tại Hoa Kỳ, từng đoạt đủ loại giải thưởng về truyền thông. Đài CNN thống kê ông đã quay phim 60,000 cuộc phỏng vấn, trong đó một phần không nhỏ là các yếu nhân thế giới. Trong nhiều năm, Larry King cũng giữ một trang báo thường xuyên trên tờ USA Today.

Phong cách Larry King.
– Ngày 6-12-2014, trong vòng bỏ phiếu quyết định cuộc đua vào Thượng Viện Hoa Kỳ của tiểu bang Louisiana, ƯCV Bill Cassidy (trái, đảng Cộng Hòa) đã đánh bại cựu Thượng Nghị Sĩ liên bang Mary Landrieu (đảng Dân Chủ). Như vậy, phe CH sẽ kiểm soát 54 ghế TNS trên tổng số 100 TNS liên bang.

– Trưa Thứ Bảy cuối tuần 6-12-2014, Tổng Thống Barack Obama phải chụp hình “CT scan” tại quân y viện Walter Reed National Military Medical Center. Các bác sĩ nói ông chỉ bị đau cổ họng nhẹ, không đáng ngại.
– 14 năm trước, cậu bé Tyrel Wolfe 7 tuổi, cư dân Idaho, Hoa Kỳ gởi quà Noel cho trẻ em Phi thông qua 1 tổ chức từ thiện. Bé gái Joana Marchan cư dân Manila, Philippines, tình cờ nhận phần quà. Nhiều năm sau, họ tìm thấy nhau trên Facebook, nảy nở tình cảm, và vừa làm đám cưới. Một chuyện tình như cổ tích thời hiện đại.

– Trước tình trạng an ninh tại Afghanistan sa sút, Ngũ Giác Đài sẽ tăng viện thêm 1,000 quân nhân trong năm tới, giúp chánh quyền quốc gia đương cự Taliban.
– Tại quốc nội, Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tường vừa bị kêu án tù 19 năm. Năm 2013, nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền 37 tuổi tới Thẩm Mỹ Viện của Tường làm hút mỡ bơm ngực, chẳng may tử vong, rồi thi thể bị ông lang băm bỏ xuống sông Hồng toan phi tang chứng cớ.
– Qua 40 năm, bác sĩ Nguyễn Ý Đức in nhiều tác phẩm về y khoa và sức khoẻ. Quý độc giả có thể xem các video hướng dẫn y tế rất hữu ích của ông trên trang web Trẻ tại http://baotreonline.com/Video/Kien-thuc/
– Làn sóng bắt bớ các “blogger” tại quốc nội hiện nay gợi nhớ trường hợp cộng tác viên Trẻ – Tạ Phong Tần (phải) – vì mở trang blog “Công Lý và Sự Thật” mà bị Hà Nội cầm tù mấy năm qua.