Menu Close

Người Mẹ thứ hai của tôi

Lớn lên trong một gia đình Việt Nam, tôi ít nhiều cũng thừa hưởng những nét tinh túy trong văn hóa người Việt. Một trong những nét đặc trưng mà tôi muốn nói đến đó chính là lòng hiếu thảo. Hiếu thảo nôm na chính là lòng tôn kính và biết ơn đối với cha mẹ, với bậc ơn trên. Tuy nhiên hiếu thảo cũng chính là nghĩa vụ mà bản thân tôi đặt ra với hy vọng đáp trả những tháng ngày tần tảo của chị mình. Hơn tôi hai mươi tuổi, chính vì vậy nếu xét về tuổi tác hay tất cả sự ân cần, chăm sóc thì với tôi, chị chẳng khác nào người mẹ thứ hai.

alt

Nhớ đến những tháng ngày đầu mưu sinh nơi đất khách, mẹ tôi luôn phải bươn chải bên ngoài và không có thời gian trông nom tôi như bao đứa trẻ khác. Song tôi cũng phần nào được an ủi vì nhận được sự bù đắp thỏa đáng của chị mình. Khi ấy chị vẫn còn là sinh viên trường đại học Georgia State, vừa đi học vừa đi làm, dù luôn tất bật nhưng chị chưa bao giờ quên phần tôi. Từ việc học hành đến việc ăn uống, chị chu đáo không thiếu phần nào. Tuy ngôi nhà nhỏ chỉ có hai chị em nhưng tiếng cười thì không thiếu. Với tôi, lúc ấy vậy đã là ấm cúng, là hạnh phúc lắm rồi.

Năm tháng qua nhanh, tôi giờ cũng là sinh viên năm thứ ba, chị cũng có gia đình và ba đứa con nhỏ nhưng sự tận tụy mà chị dành cho tôi vẫn như vậy. Là người phụ nữ của gia đình, dù biết bao chuyện phải lo toan nhưng chị vẫn nhớ đến từng miếng ăn giấc ngủ của thằng em như tôi. Chị là một người phụ nữ đảm đang, vun vén từ công việc bên ngoài đến chuyện lo cho chồng con, bếp núc. Có lẽ đến giờ này tôi vẫn chưa tìm thấy người phụ nữ nào tuyệt vời như chị tôi. Đó chính là điều tôi hãnh diện nhất về chị.

Tôi chỉ mong chị biết rằng tình thương và tất cả những gì chị dành cho tôi là vô giá. Tôi vô cùng biết ơn chị, người mẹ thứ hai đã cho tôi ngày hôm nay. Hai mươi mốt năm có lẽ chỉ là một thoáng vụt qua nhưng nó đủ để tôi nhìn lại và chiêm nghiệm nhiều điều, đủ để tôi thấu được bao nhiêu gian nan vất vả chị đã hy sinh. Giờ đây, tôi chỉ mong hai chị em mãi sống dưới một mái nhà để tôi mãi mãi vẫn là đứa em nhỏ cùng quây quần, chia ngọt sẻ bùi cùng chị như những tháng ngày qua.

alt

Người chị của Hùng

Hùng Nguyễn