Menu Close

Cây trứng 10,000 quả

Trong bài “Tìm hiểu truyền thống Lễ Easter”, tác giả Thanh Dũng nhắc đến ý nghĩa “tái sinh” qua việc tặng trứng. Trẻ con vốn vô tư, chẳng cần hiểu lý do sâu xa đó, xem như một trò vui và háo hức trông chờ ngày Easter (Lễ Phục Sinh). Thông thường trứng được rải dưới đất, nhưng ông bà Volker Kraft đang… rảnh, họ hì hụi treo lủng lẳng lên cây táo ở vườn nhà. Hái trứng chắc chắn là khó hơn lượm, nhưng cái trứng nhà ông Kraft đáng giá. Chúng được đặt riêng với phẩm chất tuyệt hảo và sơn phết rất đẹp. Tính ra ông bà đã gắn xong gần 10,000 cái trứng. Nếu muốn con cháu bạn có những quả trứng này, chỉ tốn tiền vé đến Saalfeld, thủ phủ của thị trấn Saalfeld-Rudolstadt, thuộc tả ngạn sông Saale, Đức Quốc. Những bạn yêu lịch sử chắc không quên trận Jena-Auerstedt nảy lửa nơi đây giữa Napoléon và quân Phổ (Prussian) ngày 10-10 năm 1806.

alt

alt

alt

Ông Volker Kraft và cây trứng Easter đã hoàn tất. Ảnh Jens Meyer/AP Photo

Bình rượu độc nhất vô nhị

Ông Eileen Crane, chủ hãng rượu chuyên sản xuất loại Pinot Noir nổi tiếng tại Napa Valley có lẽ ấm ức việc không được đi lượm trứng trong ngày lễ nên làm riêng cho mình một quả trứng. rõ bự. Đây là cái trứng cao gần 2 mét (6 ft) trang trí hoa hoè hoa sói, có vẽ hình những chú thỏ bunny. Điều đáng phàn nàn là trong quả trứng bự chảng và xinh đẹp này ông Crane không bỏ được một cây kẹo nào mà đổ toàn là… rượu.

Ông Crane cho biết cái trứng lót bằng inox không rỉ, lớp trong cùng bằng gỗ oak, nhờ vậy sẽ mang lại cho rượu một mùi thơm dễ chịu. Chẳng biết rượu trong quả trứng này có ngon như ông Crane quảng cáo không nhưng rõ ràng ông đã đẩy mạnh thương hiệu của mình khi báo chí đưa tin rùm beng về quả trứng độc đáo này. Nếu mùa lễ này bạn thấy có chú nhóc nào đi nghiêng ngửa khi lượm trứng về, có thể cậu ấy đã nhặt nhầm quả trứng của ông Eileen Crane!

alt

alt

Quả trứng không lổ của Eileen Crane, chủ hãng rượu tại Napa Valley, Cali.