Menu Close

Nhân vật xuất sắc 2014

Tạp chí Time mỗi năm đều chọn một người xuất sắc làm nhân vật của năm. Tổng thống Obama được chọn năm 2012. Đức Giáo hoàng Phanxicô là nhân vật của năm 2013. Năm nay nhân vật xuất sắc được tạp chí công bố hôm 11 tháng 12 năm 2014 là những người chiến đấu chống bệnh dịch Ebola.

Biên tập viên Nancy Gibbs đã giải thích lý do cho sự lựa chọn này: Trong nhiều thập kỷ, virus Ebola chỉ như một “con quái vật bí ẩn ở những ngôi làng hẻo lánh châu Phi, cứ vài năm lại đòi ít mạng người rồi rút về trú trong hang động”.

Nhưng năm 2014 này, Ebola bùng phát thành một đại dịch, lan đến các khu ổ chuột ở Liberia, Guinea và Sierra Leone. Nó còn đi tới tận Nigeria hay Mali, đến Tây Ban Nha, Đức và Mỹ.

Ebola đã hạ gục nhiều bác sĩ và y tá, làm tan rã hệ thống hạ tầng cơ sở y tế vốn đã yếu kém ở nhiều nơi.

Virus Ebola gây ra con số thương vong lên đến mức báo động, làm cả thế giới khiếp đảm, và cho đến nay, vẫn chưa tìm ra được loại vaccine chủng ngừa và thuốc chữa trị.

Bất cứ ai sẵn lòng điều trị các bệnh nhân Ebola đều gánh chịu rủi ro trở thành nạn nhân của chính đại dịch này.

Thế nhưng, những người ngay tại vùng dịch, như lực lượng đặc biệt của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới, các nhân viên y tế của Samaritan’s Purse, và nhiều người khác trên khắp thế giới đã và đang chiến đấu với Ebola, sát cánh cùng các bác sĩ và y tá địa phương, tài xế xe cứu thương và đội mai táng. Họ đã chăm sóc và an ủi bệnh nhân bằng trái tim của những anh hùng.

Ebola là một cuộc chiến và cũng là một lời cảnh báo. Hệ thống y tế toàn cầu ở bất cứ đâu đều không đủ mạnh để bảo vệ chúng ta khỏi căn bệnh truyền nhiễm này và “chúng ta” ở đây là tất cả mọi người.

Phần còn lại của thế giới có thể yên giấc mỗi đêm nhờ có một nhóm người đang sẵn sàng đứng lên và chiến đấu.

Vì những cố gắng không mệt mỏi, vì nỗ lực giúp thế giới có thêm thời gian chống chọi, vì đã dũng cảm và kiên định, vì sự hy sinh và cứu sống, những người chiến đấu chống Ebola chính là Nhân vật của năm 2014 do Time chọn.

Bên cạnh Nhân vật của năm 2014, tạp chí còn chọn ra bốn “nhân vật về nhì”, đó là Người biểu tình tại Ferguson (Mỹ); Tổng thống Nga Vladimir Putin; Jack Ma, tỷ phú người Trung Quốc, sáng lập Tập đoàn Alibaba; Massoud Barzani, nhà lãnh đạo khu tự trị người Kurd tại Iraq.

“Nhân vật của năm” là cuộc bầu chọn thường niên của Time. Được chọn cho danh hiệu này có thể là một hoặc một vài nhân vật hoặc vấn đề mà Time cho là có ảnh hưởng nhất trên thế giới trong 12 tháng trước đó.

Người đầu tiên được Time chọn làm nhân vật của năm là Charles Lindbergh, người Mỹ, sau khi ông thực hiện thành công chuyến bay không nghỉ từ New York tới Paris trên chiếc phi cơ một ghế  Spirit of St. Louis. Ông xuất hiện trên trang bìa báo Time số ra ngày 2 tháng 1 năm 1928.

alt

Bìa báo Time lần này có 5 ấn bản, mỗi ấn bản có hình bìa khác nhau. Giữa: Bác sĩ Jerry Brown, 46 tuổi, y sĩ giám đốc và giải phẫu tại Monrovia (Liberia) Trái trên: Salome Karwah, 26 tuổi, y tá phục vụ tại bệnh xá thuộc tổ chức Bác sĩ Không Biên giới ở Monrovia. Phải trên: Bác sĩ Kent Brantly, 33 tuổi, y sĩ thuộc tổ chức Samaritan’s Purse. Trái dưới: Ella Watson-Stryker, 34 tuổi, nhân viên y tế thuộc tổ chức Bác sĩ Không Biên giới. Phải dưới: Foday Gallah, 37 tuổi, giám sát dịch vụ tải thương tại Monrovia

TM