Menu Close

Mức độ

Ba tù nhân bị tống vào phòng giam cùng một lúc. Người thứ nhất hỏi:
– Bị sao. Mấy năm?
– Cướp nhà băng. 8 năm.
– Đốt nhà lấy bảo hiểm. 10 năm.
– Đập bể cửa sổ. 30 năm.
– Cái gì?
– Cửa sổ tàu ngầm nguyên tử.

Cẩm Tú (FL, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Dự giờ

Đầu năm, Thanh tra Giáo dục đến dự giờ một lớp nọ. Cô giáo hỏi các học sinh đều trả lời sai. Bực mình, cô gọi Tuấn, học sinh khá nhất:
– Tuấn, cho cô biết hóc-môn làm gì?
Tuấn hoảng hốt:
– Đâu làm gì ạ. Nó là một huyện ở Sài Gòn…
Viên Thanh tra lắc đầu, ghé tai hiệu trưởng:
– Hỏi dốt thế! Nếu bảo Chủ tịch Hóc Môn làm gì thì mới có nghĩa chứ!

Trương Ngọc Thu Thủy (GA, lượm lặt)

Quá nhanh

Một anh chàng say quắc đón taxi trước khách sạn Hilton. Ngồi lên ghế sau, anh nói với tài xế:
– Cho tôi đến khách sạn Hilton!
– Ông đang ở khách sạn Hilton nè!
– Lần sau anh đừng chạy nhanh như vậy nữa nhé!

Trần Hồ Diệu Thủ (Houston, TX, st)

Thánh y

Một Việt kiều về quê, chẳng may dị ứng lên sốt. Bèn đi khám bệnh, bác sĩ sờ lên cổ tay anh ta và chăm chú nghe. Sau một phút theo dõi, ông bảo:
– Chả sao cả. Tốt! Mạch đập bình thường.
– Nhưng, thưa bác sĩ, đó là cánh tay giả của tôi ạ!

Đường Nguyên Thái (Atlanta, GA, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Thông thái

Hai vợ chồng thăm bà con xong, vừa ra xe thì trời đổ mưa. Mở quạt nước, chồng ngạc nhiên:
– Cặp gạt nước kính trước của mình rơi đâu rồi nhỉ?
– Em gỡ ra vứt đi rồi!
– Sao vậy?
– Để cảnh sát chẳng còn chỗ nhét giấy phạt nữa.

Randy Ngọc Đặng (AK, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Liên quan

Hai chàng đứng cạnh nhau ở chùa ngắm thiên hạ. Bỗng một cô gái xinh đẹp mỉm cười chào. Anh kia nói:
– Cô nàng có hàm răng trắng đẹp nhỉ?
– Răng của mình đấy.
– Cậu là bố cô ta à?
– Không, nha sĩ của cổ.

Công Cô Nương (sưu tầm)