Menu Close

Sau ca mổ

Pat vừa tỉnh thuốc mê. Nhìn quanh, thấy hai người cùng phòng, bèn tâm sự:
– Lạy Chúa, thế là xong rồi!
– Đừng tưởng. Hôm kia họ quên chiếc kéo trong ngực tôi và phải mổ lần nữa. Người bệnh nằm bên thều thào.
– Còn hôm mổ dạ dày, họ quên chai cồn trong bụng tôi! Người khác lên tiếng.
Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ phẫu thuật hơ hải bước vào:
– Có ai nhìn thấy chiếc nón của tôi đâu không?
Pat ngất xỉu.

Tav Nhan (Dunedin-FL, sưu tầm)

alt

Bảo Huân

Chờ thời

Trên một du thuyền.
Biển động, một thủy thủ thấy một bà vẫn đứng ngắm cảnh ở lan can:
– Không nên đứng ở đây, thưa bà. Chỉ một con sóng lớn xô tới, bà sẽ bị cuốn phăng ngay xuống biển.
Người đàn ông nằm ở ghế bố gần đó sừng sộ:
– Sao anh lại xía vô chuyện của người khác thế hả? Đây là vợ tôi kia mà!

Hương Miền Nam (Randolph-MA)

Lộn chỗ

Vợ chồng nọ hẹn nhau đi qua Cali tránh mùa đông. Đến ngày lên đường, người vợ có công tác đột ngột nên ông đành bay trước một mình.
Họ sắp xếp kế hoạch gặp lại nhau vào ngày hôm sau.
Tới nơi, ông lập tức gửi e-mail về cho vợ. Sơ ý, ông lại gởi cho một bà bạn, người vừa có chồng qua đời hôm trước.
Bà bạn vừa mở email liền thét lên khủng khiếp, bất tỉnh. Người ta đọc được nội dung như sau “Em yêu quý. Anh đã đến nơi bình an. Nơi đây rất tuyệt vời, em ạ. Anh đã chuẩn bị mọi thứ để đón em vào ngày mai”.

trương tám (Universal City-TX, sưu tầm)

Thành tích

Một chàng ế chảy nhớt tỉ tê với bạn:
– Cuối cùng cũng có người chết vì tình yêu của tao…
– Ai vậy?
– Con X, nó tự tử hôm qua.
– Trời đất! Sao vậy?
– Mẹ nó đồng ý lời cầu hôn của mẹ tao.

Kevin Minh Huy (Tucker-GA)

alt

Bảo Huân