Một độc giả hỏi bà Peggy Post: Tôi sắp chấm dứt một mối giao tình. Vậy bà nghĩ tôi nên báo tin này ở nơi công cộng, một quán cà phê chẳng hạn, hay trong nhà tôi?
Bà Peggy Post trả lời: Hãy gặp ở chỗ riêng tư. Bạn nên tỏ ra lịch sự với người bạn sắp đoạn giao bằng cách không để người ngoài nhìn thấy cái phút giây căng thẳng đau lòng này. Quả là không nên để sự việc diễn ra ở nơi công cộng với hy vọng là có nhiều người chung quanh sẽ làm tình hình dịu xuống. Vậy tốt hơn hết là bạn nên báo cho người đó biết quyết định của mình ngay tại nhà riêng, hoặc ở một cái bàn xa khuất yên tĩnh trong tiệm ăn. Hãy nghĩ tới tình cảm của người đối diện, vì đây là chuyện đổ vỡ tổn thương. Hãy nắm chắc là người ấy làm chủ được cảm xúc của mình trước khi chia tay. Đừng để người ta lái xe về hay đi ra đường trong cơn xúc động hoặc giận dỗi không kềm chế được. Bạn đã đạt được điều mong muốn, điều này không có nghĩa là bạn không cần đếm xỉa đến tình cảm của người đã từng gắn bó thâm tình với bạn.
Như vậy đây không phải là chấm dứt một mối liên hệ bình thường giữa hai người quen biết nhau hay hai người bạn như bao người bạn khác trong đời. Nếu chỉ có vậy thì dễ dàng quá – chỉ cần thưa đi lại, không gặp nhau nữa là xong. Vấn đề ở đây là chia tay với một người từng sống chung, gắn bó keo sơn với mình, chia sẻ buồn vui trên một quãng đường đời. Vậy chúng ta nên cân nhắc thận trọng và xử sự hòa nhã, khéo léo để đừng mang tiếng bội bạc với người xưa. Các bạn có đồng ý vậy không? Chúng ta sẽ bàn tiếp ở kỳ tới nhé.
Bảo Huân
MH – theo Peggy Post