Chỉ còn một tuần nữa là hết năm cũ và năm mới Ất Mùi 2015 sắp đến. Người Việt xa quê hương lại rộn ràng đón một cái Tết dân tộc dù “Xuân không tiếng pháo, hoa mai giấy – Tết vẫn phong lưu khắp mọi nhà”.

Tưởng niệm Tháng Tư Đen 2014 tại Dallas
“Người Việt ra đi mang theo quê hương”, nên dầu ở bất cứ quốc gia nào, cộng đồng Việt Nam đều có một mẫu số chung là quê hương miền Nam có bao nhiêu lễ lớn thì tại hải ngoại đều tổ chức giống như vậy. Khởi đầu từ Tháng Giêng dương lịch, cộng đồng DFW nói chung gồm các hội đoàn, các cơ sở thương mại, và đồng hương đều rộn ràng chuẩn bị tổ chức mừng Tết âm lịch cổ truyền tại các cơ sở tôn giáo, và tại gia. Năm ngoái hai cộng đồng Dallas và Tarrant tổ chức chung một cái Tết tại chợ trời Trade Villagers thành phố Grand Prairie, thì năm nay tổ chức riêng hai nơi tại Grand Prairie và Garland. Các cơ sở thương mại hay hội đoàn thì tại các nhà hàng Thanh Thanh, Quốc Hương, Kowloon. Các tôn giáo tại các nhà thờ hoặc chùa chiền và thường có gói bánh dầy bánh chưng cùng dưa món trước là phục vụ cho tín hữu, sau là gây quỹ. Rầm rộ nhất là tại các siêu thị như Nam Hưng, Thuận Phát, Hiệp Thái, Hồng Kông, Tân Nguyên Lợi đều có múa lân, đốt pháo, biểu diễn võ thuật, thi quốc phục trong các buổi hội chợ Tết trong ba ngày trước Giao thừa. (Đặc biệt năm nay, hội Ái Hữu Bình Định sẽ tổ chức lần đầu tiên đại lễ kỷ niệm vị anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ). Tháng Tư – hai cộng đồng tổ chức chung lễ Giỗ Tổ Hùng Vương & Kỷ niệm Hai Bà Trưng, và kỷ niệm Ngày Quốc Hận 30 tháng 4, mọi mưu toan biến đổi tên gọi ngày này đều bị lên án khắp nơi. Tháng Sáu – kỷ niệm “Ngày Quân Lực 19 tháng 6” do Liên hội Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa DFW tổ chức từ hàng chục năm nay, nhưng một sự bất đồng đã xảy ra khiến có tới 2 địa điểm tổ chức. May thay, gần đây đã có dấu hiệu các hội đoàn quân đội ngồi lại gần nhau trong các cuộc họp mặt cuối năm, và hy vọng năm nay chỉ có một Ngày Quân Lực được tổ chức mà thôi. Vào giữa Tháng 8 và Tháng 9, Tết Trung Thu dành cho thiếu nhi luôn được chú trọng từ hình thức đến nội dung và được sụ hưởng ứng của phụ huynh. Đến Tháng 9, theo truyền thống, Hội Hải Quân Trùng Dương DFW tổ chức đại lễ kỷ niệm Đức Trần Hưng Đạo, vị danh tướng lẫy lừng của dân tộc Việt đã ba lần chiến thắng quân Mông Cổ. Cũng trong Tháng 9, Ban trị sự Phật Giáo Hòa Hảo Fort Worth – Arlington tổ chức đại lễ úy tế chiến sĩ trận vong và Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực, vị anh hùng kháng Pháp trung hiếu vẹn toàn. Tháng 11 có Lễ tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, người đã khai sinh ra nền Đệ nhất Cộng hòa, được tổ chức lớn và đại chúng hơn những năm trước chỉ thu hẹp trong khuôn viên nhà thờ.
Tháng 12 đại lễ Giáng Sinh và mừng năm mới Dương Lịch, được tổ chức rầm rộ khắp nơi tại các cơ sở tôn giáo và tiệc mừng tại tư gia hoặc nhà hàng. Tại DFW có bốn trung tâm cao niên hoạt động, đặc biệt nhất Trung Tâm Tuổi Vàng Arlington năm nào cũng chuẩn bị một cái Tết cho hội viên đuợc nhiều cơ sở tôn giáo và thương mại tận tình yểm trợ. Trong tinh thần phục vụ cộng đồng, các Hội Chợ Y Tế do các y sĩ trẻ thế hệ thứ hai thuộc hội Nha Y Dược Sĩ Việt Nam DFW tổ chức một năm hai ba lần, chưa kể tăng cường cho các buổi tổ chức tại các cơ sở tôn giáo để phục vụ cộng đồng.
Ngoài ra các tôn giáo cũng có lễ kỷ niệm riêng biệt về tôn giáo của mình, các buổi tổ chức ra mắt sách, triển lãm, hoặc nói chuyện của các văn nghệ sĩ như Họa sĩ Trịnh Cung, Trần Trung Đạo… Đặc biệt là các buổi tham dự biểu tình tại Houston chống Trung cộng xâm chiếm lãnh hải VN hay cộng sản Việt Nam đàn áp nhân quyền, cộng đồng DFW và đồng hương tham dự rất đông…
Các sinh hoạt quanh năm của cộng đồng người Việt không chỉ là một môi trường tạo sự gần gũi tương thân mà còn giáo dục con em luôn nhớ về cội nguồn của mình.

Kỷ niệm Ngày Quân lực 19/6 năm 2014 tại Arlington
Tại Trung Tâm Tuổi Vàng- các cụ gói bánh dịp Tết Giáp Ngọ
Dâng hương cầu quốc thái dân an trước bàn thờ Tổ quốc tại trụ sở CĐNVQG Tarrant