Menu Close

Sống chung với 150 con vật trong nhà

Với tình yêu thương động vật, một cặp vợ chồng người Anh hiện nuôi tới 150 con vật, từ rắn, chồn, cá sấu, đến thằn lằn, rùa… trong căn hộ của gia đình.

alt

Anh Jamie Mintram, từng là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, và vợ Michelle, 32 tuổi, đang sống cùng hai con Chloe, 6 tuổi, Josh, 8 tuổi, và 150 con vật nuôi trong một căn nhà tách rời đặc trưng ở Weeting, hạt Norforkshire.

alt

Bầy thú nuôi của gia đình bao gồm 30 con rắn, một con cá sấu, một con kỳ đà cùng nhiều loài khác đang sống chung trong garage.

alt

Ngoài ra chúng còn hiện diện ở nhiều khu vực khác trong nhà, từ phòng khách, phòng ăn, hay nhà bếp.

alt

Bé Josh, con trai đầu của vợ chồng anh Mintram, thậm chí còn ngủ chung với 3 con sóc sinsin (một loài sóc Nam Mỹ) và một con thằn lằn. Trong khi đó, bé Cloe chia sẻ phòng ngủ của mình với một con rắn ngô và một con chim yến phụng màu vàng.

alt

Anh Mintram cho biết mỗi tháng anh phải tiêu tới 1.600 USD tiền thức ăn cho 150 con vật nuôi này.

alt

Josh và Cloe dẫn chú gấu trúc Mỹ Rascal đi dạo phố.

alt

Với số lượng các con vật ngày một tăng, hiện anh Jamie Mintram quản lý Jurassic Encounters, một sở thú di động thường đến biểu diễn ở các trường học và bệnh viện để phục vụ bệnh nhân.

(Theo infonet.vn)