Menu Close

Huyền thoại Chris Kyle & American Sniper

Hồi đầu tháng, nhân ngày giỗ nhì của Chris Kyle – xạ thủ huyền thoại của quân lực Hoa Kỳ và người hùng Texas, Thống Đốc Greg Abbott đã ký sắc lịnh công bố ngày 2-2 là Chris Kyle Day của Texas. Cuộc đời của Chris Kyle đã được đạo diễn Clint Eastwood dựng thành bộ phim American Sniper đang có khả năng trở thành một trong những phim hay về chiến tranh có tổng thu cao nhất trước nay, cũng như tạo ra khá nhiều tranh cãi khác nhau quanh bộ phim. Đây là một bộ phim ủng hộ hay chống chiến tranh, đề cao người lính hay làm xấu đi hình ảnh người lính, phim sẽ dành được Oscar hay không…, những điều không quan trọng bằng những sự thật mà người lính đối diện trong chiến tranh qua câu chuyện về Chris Kyle và bộ phim American Sniper phần nào lột tả được.

alt

đầu Tháng Một năm 2010, Chris Kyle dừng chiếc xe truck cồng kềnh của mình tại một trạm xăng trên xa lộ 67 phía Nam Dallas. Hai tên cướp xuất hiện, chĩa súng vào anh để trấn lột tiền và đòi cướp xe. Hai tay đưa lên trời, quay lưng lại bọn cướp, Chris ra dấu móc chìa khóa trong túi áo choàng nhưng như chớp, anh móc khẩu súng ngắn bên hông và không xoay người lại, bắn ngược qua nách trái hai phát đạn xuyên qua lớp áo choàng của mình. Tên thứ nhất đổ nhào, tên thứ hai hoảng hốt chưa kịp phản ứng cũng nhận hai phát đạn vào ngực. Ngoạn mục hơn xi-nê, nhanh hơn xiếc, khi cảnh sát đến thì hai tên cướp đã chết tại chỗ và những gì Chris khai trùng khớp với băng thu hình bên ngoài tiệm xăng. Đồng lúc, họ nhận được cú phôn từ bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ xác nhận Chris Kyle, người hùng của quân lực Hoa Kỳ vừa mới được xuất ngũ. Texas đón đứa con hào hùng của mình bằng một vụ cướp táo bạo, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những đặc vụ mà Chris đã thực hiện tại Iraq. Welcome home, our hero Chris Kyle!

alt

Thống Đốc Greg Abbott đã ký sắc lịnh công bố ngày 2-2 là ngày Chris Kyle Day của Texas. nguồn photoblog.statesman.com

Sinh năm 1974 tại một thị trấn nhỏ của Texas, Chris làm quen với súng đạn từ nhỏ theo như truyền thống dân Texas các vùng quê. Chơi bóng chày, bóng bầu dục và trở thành một “cowboy” thi đấu rodeo thứ thiệt, sau trung học, Chris từ giã nông trại và  đăng lính tham gia Hải Quân Hoa Kỳ, được huấn luyện trở thành một xạ thủ bắn tỉa của Lực lượng Biệt hải nhờ vào tài thiện xạ tập luyện qua săn bắn với cha từ nhỏ. Bốn lần sang Iraq, tên tuổi của tay xạ thủ Chris Kyle lực lượng SEAL trở nên lẫy lừng khi anh yểm trợ các toán Thủy Quân Lục Chiến truy lùng địch quân trên từng góc phố Baghdad. Nằm trên nóc nhà cách xa hàng cây số với các toán quân truy kích, Chris quan sát và tiêu diệt những tên du kích quân đang phục binh đâu đó. Được trang bị loại súng bắn tỉa tối tân nhất thế giới, một trong những phát súng “huyền thoại” của Chris là bắn hạ một tên phiến quân Iraq đang chuẩn bị khai hỏa súng phóng lựu vào đoàn quân xa, từ khoảng cách gần hai cây số. Chính xác là 1,920 mét, một khoảng cách không phải tay thiện xạ dầu tài ba nào cũng làm được. Tổng số phiến quân mà Chris bắn hạ theo kiểu bắn tỉa này là 160, con số có kiểm chứng từ Bộ Quốc Phòng, mặc dù theo Chris và những đồng ngũ của anh thì con số này có thể gấp đôi. Tên tuổi của Chris không chỉ lẫy lừng với những người lính bộ binh và Marine được anh yểm trợ với biệt danh “Huyền Thoại” (Legend) mà cả với phiến quân Iraq, khi chúng gán ám danh “al-Shaitan”, tức “Tên Ác Quỷ” cho Chris Kyle cùng những giải thưởng khổng lồ cho ai lấy đầu hay bắn hạ được anh. Trên thực tế, Chris đã vài lần bị thương, sống sót qua 6 lần xe bị trúng bom hay trực thăng rớt cùng vô số cuộc giải phẫu. Tất nhiên cùng hàng loạt anh dũng bội tinh nhận được. Trong một số cuộc phỏng vấn, Chris bảo rằng anh không quan tâm lắm con số địch quân anh đã tiêu diệt mà là hàng trăm, hàng ngàn bộ binh và lính Marine anh đã cứu sống nếu để cho những tên địch có cơ hội tấn công. Xuất ngũ, trở về đời sống dân sự, Chris viết sách, hợp đồng huấn luyện cho quân đội và cảnh sát, tham gia các sô về súng và bắn súng… cho đến khi bị một cựu chiến binh trẻ sát hại vào ngày 2 tháng 2 năm 2013. Chính Chris và người lính hạ sát anh đều bị những tổn thương tâm lý qua di chứng chiến tranh. Những ai từng theo dõi tin tức thời sự, ắt còn nhớ hình ảnh người dân Texas đứng đầy hai bên đường, trên các cầu cao, ngả mũ và phất cờ khi đoàn xe tang của Chris Kyle chạy qua. Lễ tang của anh tại sân Dallas Cowboys có đến 7,000 người tham dự, trong đó không ít chính khách và tướng lãnh.

alt

Chris Kyle và tác phẩm – nguồn nydailynews.com

alt

Christopher Taya, vợ của Kyle, trong một lễ tưởng niệm tại sân vận động Cowboys – nguồn theblaze.com

Bộ phim America Sniper nghẹt thở dựa theo cuốn hồi ký đắt khách của Chris Kyle, mở đầu bằng cảnh một trong những đặc vụ có thật mà Chris Kyle từng thực hiện. Đó là cảnh một phụ nữ Iraq trùm khăn choàng đầu, dắt theo đứa bé có ý định ném lựu đạn vào toán quân Marine đang tuần tiễu. Chris nhận được lịnh cho phép bắn hạ hoặc đối diện tòa án binh nếu phán đoán sai lầm để bắn vào phụ nữ và trẻ em. Nó đặt Chris hay người lính trong chiến tranh vào tình thế khó khăn: phải bắn hạ cả phụ nữ và trẻ em hay để họ trở thành những tên khủng bố cảm tử. Cũng vậy, trong một màn khác trong phim, sau khi một tên phiến quân bị Chris bắn hạ thì một cậu bé Iraq đã chạy đến để nâng khẩu súng phóng lựu nhắm về quân Mỹ, đặt Chris vào tình huống khó khăn khác, hoặc phải bắn hạ cậu bé này nếu như đứa bé thật sự làm điều đó, để rồi anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu bé bỏ súng xuống đất và hành động chỉ là trò tinh nghịch của trẻ con. Đó là những điều có thật với nhiều cuộc chiến không quy ước mà Mỹ đã tham dự: họ đối đầu với những kẻ địch giấu mặt, khó lòng phân biệt được đâu là thường dân và đâu là những kẻ bất thần bắn súng hay nổ bom vào họ. Chris phải đối diện và bị ám ảnh về những cuộc phục kích dữ dội mà các đồng đội anh đã phải ngã xuống. Mang tính “xi-nê” nhiều là cuộc đối đầu và truy lùng lẫn nhau giữa nhóm SEAL và tên xạ thủ Mustafa phe địch, một tên thiện xạ từng tham dự môn bắn súng Olympic và gây tổn thất đáng kể cho lính Mỹ. Bộ phim còn chuyển cảnh giữa đời sống thường và mặt trận của người lính và gia đình, những lo sợ, hồi hộp của người vợ lính được diễn tả qua chính gia đình của Chris. Đó cũng là những điều gây tranh cãi về bộ phim, khi những ý kiến phản đối cho rằng Clint Eastwood liệu vẽ nên chân dung của người hùng cùng chủ nghĩa yêu nước hay là “tên sát nhân”, đụng chạm đến các vấn đề sắc tộc, tôn giáo và những biện minh cho một cuộc chiến Iraq sai lầm. Nói khác hơn, nó trở thành một đề tài chính trị cho những người có cái nhìn khác nhau về chiến tranh Iraq, cũng như thế giới Hồi Giáo.

alt

Tài tử Bradley Cooper trong vai Chris Kyle – nguồn breibart.com

Cho dù những quan điểm chính trị và nhìn nhận về chiến tranh có khác biệt như thế nào, American Sniper ắt sẽ còn được nhắc đến như  một bộ phim chiến tranh xuất sắc, ít nhiều vẽ nên được những khắc nghiệt, khó khăn của người lính  cùng gia đình họ thông qua câu chuyện của huyền thoại Chris Kyle. Nó không chỉ cho khán giả những thước phim hồi hộp, gay cấn theo thủ pháp điện ảnh, mà hơn hết, nó cho chúng ta suy nghĩ về những đóng góp, hy sinh của người lính cho người dân, cho quốc gia và cả cho thế giới tự do này. Họ không nằm trong những vòng xoáy chính trị, họ chỉ làm nhiệm vụ của người lính. Và chính vì vậy, cho dù cuộc chiến có thể sai lầm nhưng người lính vẫn cần được vinh danh.

alt

Cảnh trong phim American Sniper- nguồn filmeshdwallpaper.com

ĐYT