Menu Close

Trăng (dập) mật

Theo “nghiên kíu” của các nhà tâm lý, nguyên nhân hàng đầu của việc ly dị chính là… hôn nhân (có lấy nhau mới có…ly dị). Trước tình trạng ly dị ngày càng tăng cao, khu nghỉ mát Saratoga Springs tại New York vừa đưa ra chương trình… nghỉ mát ly dị vì không chỉ tổ chức đám cưới hay cho các cặp mới cưới đến đây hưởng tuần trăng mật, mà khu nghỉ mát này còn đón nhận các cặp đến đây để ly dị. Giá biểu “ly dị trọn gói” khoảng cho (cuối) tuần trăng “dập mật” này là 5,000 đô la bao gồm thủ tục pháp lý và ăn ngủ (riêng), các cặp vợ chồng đang cắn đắng nhau cứ dắt nhau vào đây ngày Thứ Sáu thì Thứ Hai ra khỏi nơi này sẽ trở thành độc thân. Thật ra chương trình này cũng không phải là mới mẻ gì vì khu nghỉ mát này chỉ nhái theo cách kinh doanh của một số khu nghỉ mát tại Châu Âu, nghe biểu đang làm ăn rất khấm khá. Các cặp đến đây để hưởng tuần trăng mật mà thấy tiện lợi, cũng có thể ly dị luôn cho đỡ mất thời gian (chung sống).

alt 

Số hên

Đánh bạc chọn số hên, đánh đề chọn số trúng, đánh football tìm số may…, nói chung không ít người chọn cho mình con số hên nào đó. Eric Torpy tại Oklahoma thì chọn cho mình con số 33, số áo của cựu cầu thủ bóng rổ Larry Bird đã nghỉ hưu, hiện đang làm Chủ Tịch đội Pacers. Chuyện cũng bình thường, xảy ra mọi nơi khi các “fan” thể thao thích con số của cầu thủ mình hâm mộ, có điều Eric được lên “tít” là do thay vì chấp nhận án tù 30 năm tội cướp có vũ khí, Eric năn nỉ quan tòa cho mình lên… 33 năm để trùng với số áo Larry Bird là thần tượng của Eric. Quan tòa thấy tăng thêm vài năm cũng hổng sao nên chấp nhận. Sau 6 năm nằm khám, Eric bây chừ hối hận, năn nỉ tòa rằng mình đã chuyển qua thích Lebron James, cầu thủ mang áo số 6. Quan tòa biểu “Quên đi Tám”.

 alt

Cách nhau cái mồng

“Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn, may nhờ có giậu mồng tơi, nhà ai nấy ở, cuộc đời còn vui”. Mấy câu trong bài thơ Bướm Trắng của Nguyễn Bính bị “đía” ra như vậy để tả về chuyện tình (không ngang trái” của cặp Albert Bernal, 70 tuổi và Betty Lou Shortt, 67 tuổi tại Detroit, Michigan. Albert và Betty là cặp vợ chồng lấy nhau cũng (kha khá) lâu, thay vì cùng chung sống dưới một (mái nóng) gia đình thì cả hai quyết định mua nhà sát vách, cứ sống như hàng xóm, nhà ai nấy ở cho đời còn vui. Hổng biết giữa hai nhà có cái giậu mồng tơi nào không, chứ nhờ vậy mà gia đình Albert và Betty yên ấm, hạnh phúc dài lâu. Bà Betty kể rằng, mẹ bà có nói “Hồi đó mà tao với ba mày mà sống được vậy thì như tiên”, còn hàng xóm nhìn sang gia đình bà mà… phát thèm.    

alt