Cách đây 4 năm, vào trưa ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter – mức kỷ lục trong lịch sử – xảy ra ngoài khơi phía Ðông Bắc Nhật Bản, kéo theo những cột nước khổng lồ đập vào bờ. Ba tỉnh miền Ðông Bắc Nhật Bản và nhiều tỉnh lân cận chịu thiệt hại nặng nề với khoảng 16,000 người chết và gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất từ sau thảm họa Chernobyl. Khoảng 326,000 người vẫn đang mất nhà cửa và gần 3,300 người khác vẫn đang mất tích.

Bong bóng trong hình dạng của chim bồ câu được thả vào không khí trong một lễ tưởng niệm ở trường trung học Yuriage tại Natori, Miyagi Prefecture. NGUỒN NBCNEWS.COM
Thời gian trôi qua, vết thương vẫn còn đau nhức với những đổ vỡ còn in lại dấu tích. Cả một dân tộc đã dũng cảm đứng lên từ cơn thảm họa. Tất nhiên mọi người vẫn còn ghi đậm trong lòng hình ảnh của thân nhân đã vĩnh viễn ra đi. Với một phút mặc niệm, những tiếng chuông ngân lên và lời cầu nguyện, vừa qua, Nhật Bản đã cử hành lễ tưởng niệm một cách đơn giản nhưng cảm động và sâu sắc. Một nhà sư đốt trầm hương để cầu siêu cho những linh hồn thiệt mạng tại một buổi cầu nguyện theo nghi lễ Phật giáo ở Minamisoma, tỉnh Fukushima. Hai nhà sư khác cầu nguyện cho các nạn nhân tại bãi biển Kitaazumi ở Minamisoma, tỉnh Fukushima, cách nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi khoảng 25km. Một người phụ nữ đeo khẩu trang cầu nguyện trước mộ của người thân tại Ofunato, tỉnh Iwate, Tại nhiều nơi khác, dân chúng cũng tấp nập đến các đền chùa và những địa điểm của thảm họa để làm lễ đốt trầm hương và hóa vàng cho thân nhân xấu số. .
Nhiều biểu tượng của cơn thảm họa vẫn còn được lưu giữ.
Sau trận động đất, trong rừng thông 70,000 cây ở thành phố Rikuzentakata, tỉnh Iwate, một cây sót lại. Nó đứng hiên ngang bất chấp khung cảnh đổ nát xung quanh và trở thành biểu tượng cho sự kiên cường của người Nhật Bản trước thảm họa.
Akane Ito, 29 tuổi, ngồi trên sàn tầng 2 một căn nhà bị động đất và sóng thần tàn phá. Hình ảnh người phụ nữ ngồi khóc trong tuyệt vọng giữa đống đổ nát gây xúc động. Bức ảnh nói lên tất cả đau thương mất mát mà người dân Nhật Bản phải gánh chịu trong đại họa.
Hình ảnh chiếc đồng hồ ngừng hoạt động đúng thời điểm sóng thần quét qua thành phố Kesennuma vẫn còn đó…
Nói chung, người Nhật không quên nỗi đau của động đất và sóng thần nhưng họ đã kiên cường đứng lên xây dựng lại dưới ánh mặt trời.

Chiếc đồng hồ ngừng hoạt động đúng thời điểm sóng thần quét qua thành phố Kesennuma. NGUỒN FORUMS.NA.AIONONLINE.COM
Cây thông còn sót lại trở thành biểu tượng cho sự kiên cường của người Nhật Bản trước thảm họa. NGUỒN TOKYOTIMES.COM