Bài và ảnh: Đỗ Xuân Hùng
Hội Không Quân Florida tổ chức họp mặt mừng tân niên và ra mắt tân Ban Chấp Hành tại Moose Lodge 766 trên đường N. Orange Blossom Trail, Orlando vào tối ngày 21 tháng 3 năm 2015, chậm hơn các hội khác và sau Tết khá lâu nhưng đây là ngày đầu mùa xuân trên đất Mỹ. Thật vậy, phấn hoa bắt đầu bay trong bầu trời nắng ấm Florida và đóng lên xe một lớp bụi vàng, làm nhiều người bị dị ứng, nghẹt mũi, hắt hơi… Thế nhưng bụi vàng không ngăn bước khoảng 250 người đến tham dự dạ tiệc.
Những bộ quân phục không quân của các anh và tà áo xanh của các chị làm cho buổi chào cờ thêm phần đặc sắc. Ông Phạm Đình Dũng nguyên hội trưởng đã chào mừng quan khách, ngỏ lời tâm tình với hội viên không quân và thân hữu. Trong thành phần quan khách tham dự, ngoài các hội trưởng hội đoàn, chủ tịch các cộng đồng còn đặc biệt có sự tham dự của phái đoàn Hội Không Quân Georgia do ông hội trưởng Trần Hiệp hướng dẫn.
Nghi thức chào cờ
Các cựu quân nhân Không Quân
Các cựu quân nhân Không Quân
Ông Phạm Đình Dũng chào mừng quan khách
Ông Phạm Hồng Hải tân Hội Trưởng
Các tà áo xanh của hội Không Quân
Quan khách
Tân Ban Chấp Hành hội Không Quân Florida
Tiếp theo là lễ bàn giao tân ban chấp hành. Ông Phạm Hồng Hải nhận nhiệm vụ tân hội trưởng với một ban chấp hành trình diện trước quan khách. Tiếp theo là một màn hợp ca không thể thiếu đó là bài Không Quân Hành Khúc. Tiếp theo chương trình là trao bảng tưởng lục cho các cựu hội trưởng và người đóng góp nhiều công sức cho hội.
Thức ăn được dọn ra bàn đúng giờ và chương trình văn nghệ được bắt đầu. Ca sĩ Ngọc Thúy bắt đầu với nhạc phẩm Một Chuyến Bay Đêm và theo sau những bản nhạc về xuân được nhiều ca sĩ trình bày như Kim Uyên, Thanh Tâm, Trúc Lê, Phương Trinh, Tố Anh, Nguyễn Hiền, Viết Thái, Xuân Lai, Đình Dũng, mục sư Nguyễn Thành Ngọc, và ca sĩ Mai Toàn cũng là MC cho chương trình văn nghệ.
Lúc gần cuối của chương trình văn nghệ, bản nhạc Tuyết Trắng được Ngọc Thúy và Đình Dũng biểu diễn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nổi tiếng về không quân và rất được ưa chuộng. Tôi xin trích ra đây một đoạn để kết thúc bài tường thuật này:
Đây áo bay màu xanh xanh như tình ái
thắt lại khăn ấm chính em đan
khi gió quay cuồng sau cánh bay
con tàu thét gầm cho tim ngất ngây
phi đạo chạy dài anh cất cánh bay lên.
Không Quân Hành Khúc
Ca sĩ Thanh Tâm
Ca sĩ Mai Toàn