Cái thời của tiểu thuyết gia Jules Verne chỉ đi bằng xe lửa mà ông cho nhân vật của mình chu du quanh thế giới chỉ mất 80 ngày (trong tiểu thuyết “80 ngày vòng quanh thế giới”). Bây chừ tân tiến mà muốn vòng quanh thế giới (thiệt sự) cũng mất hết 50 năm. Mà đó là chuyện hy hữu, hổng mấy người trên thế giới làm được. Bắt đầu du lịch từ năm 33 tuổi, Albert Podell, nay 78 tuổi đã đặt chân đến mỗi và tất cả các nước trên thế giới, kể cả Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Trong cuốn sách mới ra lò, ông kể trong hành trình quanh thế giới này đã có 7 lần mém chết, 14 lần bị cướp hay móc túi… Nghe biểu ông có đưa ca dao vào sách rằng, “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với vợ mỗi ngày càng… ngu (hơn)”, nên thích đi phiêu lưu như vậy.

Tòa Bạch Ốc giả
Lóng rày, Cơ Quan Mật Vụ chịu trách nhiệm bảo vệ Tổng Thống và tòa Bạch Ốc bị sao quả tạ chiếu mạng nên hết xảy ra vụ kẻ này đột nhập thì đến người khác leo rào, các sếp phần thì từ chức, phần bị cách chức đủ đường. Tân Giám Đốc của Cơ Quan Mật Vụ là sếp Joe Clancy mới năn nỉ xin Quốc Hội cho… “tụi em” 8 triệu tiền tươi để xây thêm cái tòa Bạch Ốc giả, có chỗ cho nhân viên thực tập chuyện bảo vệ phủ tổng thống, chớ còn ngay tòa Bạch Ốc thiệt thì đâu có tập bắn súng đùng đùng được. Quả thiệt, Quốc Hội chi tiền cho nước này nước kia bạc tỉ, sá chi vài triệu đô mà không cấp cho mật vụ để có thể bảo vệ tổng thống tốt hơn. Có ghét tổng thống nhưng chả mà có bề nào thì phiền phức hổng kể. Hồi năm trước, tin tặc đột nhập vào trang twitter của AP đưa tin giả “Obama bị ám sát” thì thị trường chứng khoán tụt giá, xóa sổ 130 tỉ đô la tiền của bà con trong vài giây, nếu xảy ra thiệt chắc cái quỹ tiền hưu dành dụm chắc đi đong quá.
