Menu Close

Đại Lễ Phục Sinh tại Hội Thánh Báp Tít Việt Nam Arlington

“Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ không chết bao giờ”. Lời Chúa

Arlington- Trong niềm tin Chúa Sống Lại đổi mới con người chúng ta sống thánh thiện và tốt đẹp hơn, đại lễ Phục Sinh năm 2015 đã đuợc cử hành trọng thể tại các giáo đường Công Giáo và Tin Lành Việt Nam trong vùng bắc Texas trong tuần lễ vừa qua.

alt

Mùa Phục sinh khởi đầu bằng Chúa Nhật Lễ Lá 29/3/2015 mừng Chúa Giêsu vinh quang tiến vào thành Giêrusalem, để chịu nạn chịu chết trên Cây Thánh Giá và sống lại như lời Thánh Kinh mà cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại. Trong suốt tuần tại các giáo đường đã cử hành các nghi thức chịu nạn và phục sinh như Thánh Lễ Tiệc Ly, Rửa Chân Cho Các Môn Đồ, Chặng Đàng Thánh Giá, Ngắm Sự Thương Khó Đức Chúa Giêsu, Thánh Lễ Vượt Qua tức Vọng Phục Sinh, Rửa Tội Thêm Sức Cho Các Tân Tòng, và Đại Lễ Phục Sinh vào ngày Chủ Nhật 05/4/2015. Tùy theo giáo hội và địa phương các nghi thức có sự khác biệt nhưng ý nghĩa vẫn giống nhau.

Chúng tôi có mặt tại Hội Thánh Báp Tít Việt Nam thành phố Arlington, Texas lúc 11 giờ sáng ngày Chúa Nhật 05/4/2015. Đại lễ Phục Sinh được cử hành trọng thể với khoảng 200 giáo dân tham dự trong đó có một số người Mỹ. Vì là một giáo xứ có nhiều giáo dân là người ngoại quốc, nên bên trong giáo đường có thiết kế hai màn ảnh lớn thông dịch thánh kinh hay lời giảng của quý Mục sư và ý nghĩa của các bài thánh ca. Thánh lễ Phục Sinh năm nay do Mục sư Tiến sĩ Trần Đào, quản nhiệm Hội Thánh chủ lễ với Mục sư Nguyễn Ngọc Long thông công.

alt

Mục sư quản nhiệm, Tiến sĩ Trần Đào

Mục sư quản nhiệm đã cử hành thánh lễ Phục Sinh mừng Chúa Sống lại với niềm tin bất diệt vào Thiên Chúa, Đấng đã sai con một của Người là chúa Giêsu Kytô nhập thể làm người và chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá để chuộc tội cho loài người, bổn phận của chúng ta là tuân giữ lời Người dạy, sống xứng đáng với lòng thương yêu của Chúa Giêsu đấng cứu chuộc chúng ta.

Tiếp theo là các bài hát và vũ điệu tôn vinh Chúa bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Bài Giảng Luận (Message) của Mục sư Nguyễn Ngọc Long về ý nghĩa Chúa Sống Lại.

Cuối thánh lễ, Mục sư quản nhiệm, mục sư cộng tác, và một số giáo dân đã hiệp nguyện cầu cho hai cụ, bà Liễu và bà Ngà được nhiều sức khỏe và ơn Chúa trong mùa Phục Sinh này.

Sau thánh lễ Phục Sinh, mọi người trở lại hội trường dự buổi ăn trưa chung, và sau đó xem văn nghệ, các cháu thiếu nhi được vẽ mặt và tham dự tìm trứng Phục Sinh, chương trình kết thúc với niềm tin Chúa Sống Lại đem hạnh phúc đến cho muôn loài.

alt

đồng ca bài “Majestic”

alt

điệu vũ “Lift You a Higher”

alt

alt

alt

Giáo dân tham dự

alt

alt

Dùng cơm chung

PT