Menu Close

Công việc thiếu hụt

Nước Nhật đang báo động vì nạn thiếu hụt nam “tài tửng” đóng… “phin sex”. Theo các báo các trong kỹ nghệ phim người lớn của Nhật thì các vai nữ đóng phim sex chẳng thiếu hụt, nhưng tìm các “anh” thì quá ư là khó, cả một kỹ nghệ như vậy mà chỉ có khoảng 30 chàng đóng phim. Chính vì vậy mà nam “tài tửng” Shimiken (biệt danh), 35 tuổi trở thành người nổi tiếng và đắt giá khi có ngày phải đóng đến sáu phim. Theo tạp chí Details viết về “cuộc đời và sự nghiệp” của Shimiken thì cho đến nay chàng đã đóng 7,000 phim sex, từng mần “chuyện ấy” với 7,500 em từ 18 đến 72 tuổi (thiệt hông dzậy?). Bất cứ khi nào không đóng phim thì Shimiken phải vào gym tập thể lực và uống cả nắm thuốc bổ mỗi ngày. Quả là “thiên tài, thiên tai”.

alt

alt

Nơi đó bình yên

Biết đâu nơi đó là nơi mà các nhạc sĩ, các tiểu thuyết gia nổi tiếng đã “thai nghén” và cho ra đời các… tác phẩm để đời của mình. Nơi đó là nơi đâu? Thưa “nơi đó” là… cầu tiêu, là trên bồn cầu. Lý luận như thế nên các tay sưu tập đã đưa ra đấu giá cái bồn cầu tại một căn nhà mà nhạc sĩ John Lennon của tứ quái The Beatles từng ngụ trong hai năm và “hốt” được gần $15,000 . Rồi một hiệu buôn tại North Carolina đã đưa ra đấu giá bồn cầu của văn sĩ J.D. Salinger, với giá khởi đầu là… một triệu đô vì cho rằng Salinger ngồi sáng tác trong đó cũng… vài tiếng mỗi ngày không nghe nói bán được bao nhiêu). Các “dzăng thi sĩ” xin nhớ đừng vứt bỏ bồn cầu cũ, lỡ khi nổi tiếng thì bán cũng được bộn bạc.

alt

Thầy cãi

Cũng là “thầy” nhưng coi bộ cũng có lý do để nghề thầy giáo được kính trọng hơn nghề thầy cãi, bởi nhiều “thầy” (cãi) coi bộ hơi lạm dụng, nói ngược nói xuôi trong cái nghề của mình. Như vụ vợ chồng luật sư Brendan và Nessa Coppinger tại Washington DC. vậy. Cả hai đâm đơn kiện hàng xóm vì người này hút thuốc lá bên nhà họ, nhưng (có thể)… bay khói sang nhà các “thầy”, làm cho họ… nghẹt thở, suy giảm sức khỏe trầm trọng và ảnh hưởng đến bà vợ đang mang thai. Mức đòi bồi thường “thiệt hại” là 500,000 đô la. Thấy chuyện bất bình, tổ chức Republic Report mới điều tra thì thấy vợ chồng luật sư này đang “cãi chày, cãi cối”, bào chữa cho thân chủ của họ là một hãng sản xuất đang bị kiện vì xả khói, xả chì và chất độc hại quá mức cho phép vào một khu dân cư mà họ biểu “đâu có sao”. Đúng là thầy (chạy).   

alt