Có một người đàn ông mỗi ngày đi bộ trên 65 miles (đi và về) để làm việc nuôi người vợ đang ốm đau. Đó là ông Steven Simoff, 61 tuổi, nhà ở thành phố Davis, tiểu bang Iowa. Ông làm việc ở khách sạn và sòng bài Lakeside ở Osceola cách nhà ông khoảng 35 miles.
Mỗi ngày, ông Simoff rời nhà lúc 3:30 chiều để kịp làm ca từ 11 giờ đêm. Trời sáng, ông trở về nhà.
Cứ như thế, người đàn ông ngoài 60 tuổi hàng ngày vẫn đi bộ trên con đường cao tốc vắng người vì công việc ông đang làm không đủ chi phí xăng và ông còn một người vợ ốm đau cần thuốc thang trị bệnh.
Hai vợ chồng ông Simoff sống ở thành phố Davis vì giá thuê nhà rẻ. Khoản tiền công ít ỏi, 9.07 đô la mỗi giờ của ông Simoff còn phải nuôi thêm người cháu nội không công ăn việc làm.
Vợ ông Simoff, bà Renee bị đột quỵ từ 9 năm trước và đã qua mấy lần lên cơn đau tim. Ngoài lương đi làm của ông và tiền trợ cấp an sinh xã hội của bà, hai vợ chồng không còn khoản thu nào khác.
Ông Simoff hôn từ giã bà Renee trước khi đi làm – nguồn news.com.au
Do đó, ông Steven Simoff không có lựa chọn nào khác. “Điều đầu tiên khi bạn có một gia đình và có một công việc, là bạn phải nuôi sống được gia đình mình. Và bạn phải giữ việc làm – đó là 2 điều quan trọng nhất tôi có thể nghĩ được.” Ông Simoff nói với báo Des Moines Register.
Không có phương tiện giao thông công cộng nào từ nhà Simoff đến chỗ ông làm việc, may nhờ thỉnh thoảng có người dừng lại cho quá giang xe trên con đường vắng vẻ đi về hướng Lakeside. Ông Simoff cho biết mỗi ngày ông phải đi bộ ít nhất bốn năm tiếng đồng hồ và mỗi tháng lại phải thay giày mới. Gần đây, khi trở về ông được một bạn cùng sở cho quá giang nên cũng đỡ phần nào.
Ông Steven Simoff không cho việc đi bộ đi làm của mình là một thành tích. “Tôi phải giữ công việc làm để bảo đảm sự sống của mình và gia đình. Thế thôi. Chừng nào mà đôi chân tôi còn khỏe và sức khỏe còn tốt, tôi không nghĩ tới việc thay đổi.”
Người đàn ông ngoài 60 tuổi hàng ngày vẫn đi bộ trên đường cao tốc – nguồn desmoinesregister.com
NS – Tổng hợp từ tin Internet