Một chuyện khỉ rõ là… khỉ vừa xảy ra trên chính trường thế giới, gây cho đám khỉ một phen ôm bụng cười lăn. Số là mỗi khi có chuyện bất hòa, chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh giữa các nước thì chuyện đầu tiên vẫn thường áp dụng với nhau là đuổi bớt nhân viên ngoại giao, thông báo không cấp visa cho người này, hổng cho người kia nhập cảnh… Hồi giữa Tháng Ba, sau báo cáo của một tổ chức Thụy Điển nêu rằng Ả-Rập Saudi có vi phạm nhân quyền, Saudi dỗi, triệu hồi đại sứ của mình về nước và rút giấy phép nhập cảnh của… bốn con khỉ hiếm mà sở thú Thụy Điển đã có kế hoạch tặng cho một sở thú tại Ả Rập Saudi. Đám khỉ thì mừng không kể xiết vì sợ sang đó sẽ bị xâm phạm… khỉ quyền. Ham lắm sao?

Robinhood thời đại
Đông thì có anh hùng hảo hớn Lương Sơn Bạc, Tây thì có hảo hớn anh hùng Robinhood, những nhân vật được mô tả là những thảo khấu có nghĩa khí, thường cướp của kẻ giàu mà chia cho người nghèo nên còn lưu danh (chuyện xưa là vậy chứ phường lục lâm thảo khấu ngày nay thì cướp láng kẻ giàu, người nghèo để chia nhau). Vậy nên chuyện một “thảo khấu” nam sinh 13 tuổi tại Ohio “cướp” tiền chia cho bạn bè chung lớp coi bộ trở thành một câu chuyện Robinhood tân thời hấp dẫn. Nhưng học sinh này nhắm… vào ông nội mình mà “chôm” 25,000 tiền tươi, hào phóng phân chia cho bạn bè cùng xài. Đến khi vỡ chuyện thì chỉ còn thu được có hơn bảy ngàn tiền. Em nói với ông Nội mình rằng, “Có tiền mà chẳng xài tiền, đến khi xuống lỗ, đồng tiền nó khi”.

Chuyện Đắk-Nông
“Chưa đi chưa biết Đắk-Nông, đi rồi mới biết chỉ mông với giò, mông thì quả thật có to, nhưng giò thì trắng thua giò miền Tây”. Đó là ca dao tân thời chỉ về Đắk-Nông, tỉnh lỵ cao nguyên của VN, nhưng mới đây đã có chuyện phá đi tính … “trữ tình” của nó. Số là một chủ rẫy tại Đắk-Nông đào ao tưới vườn, thấy trong lòng đất có tảng đá to cả chục tấn nên thuê xe chở về làm hòn non bộ. Nghe tin có người tìm được đá đẹp, công an “người nách thước, kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi” (Kiều) đổ tới, tịch thu “đồ quốc cấm” để chở về nhà… sếp lớn trang trí biệt thự, lại còn lớn tiếng đòi phạt tiền người tìm được đá. Bởi vậy dân chúng ta thán nước ta chỉ xài luật… đồ đá, đất đá giữa rừng, giữa rẫy mình đào được mà cũng bị cướp, bị phạt.
