“Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao, em có còn đôi má đào như ngày nào…”, bài nhạc da diết của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng nghe trong đêm mưa, thì quả là vừa thấm thía vừa… đã con ráy khi ngẫm tới tình cảnh nhiều gia đình thời chinh chiến. Vợ chồng Fred Morgan tại Detroit mới đây cũng ca y chang bài này, có điều là vừa “trộm nhìn em” và “em nhìn trộm”… hồi hộp chớ không được như bài ca. Số là hai vợ chồng trúng xổ số được một triệu tiền tươi, chưa biết sẽ làm gì với số tiền trước khi đi lãnh nên… giấu tấm vé số vào trong một hũ bột trong bếp để giấu trộm. Sau ba ngày đêm ở nhà, không ăn không ngủ ngồi canh hũ bột như lời ông Fred kể, hai vợ chồng mới quyết định… đi lãnh tiền. Sau đó là về hưu. Kế tiếp là… hưởng. Nói nào ngay thì cũng xứng đáng nghỉ ngơi vì ông đã làm cho bưu điện được 31 năm, nay có “chút bột” thì không mau mà nghỉ sớm.

Cắt máu ăn thề
Các chuyện xưa tích cũ cho đến giới giang hồ hảo hớn thời đại thường cắt máu ăn thề, đại loại mỗi người tự cắt tay mình cho nhỏ máu vào rượu rồi cùng uống chung với nhau (sao kêu là “ăn”), thề coi như anh em máu mủ ruột thịt. Chuyện thiệt hư không biết nhưng mới đây thì… cũng có. Chàng ký giả Simon Eroro của tờ Post Courier vừa nhận được một giải thưởng báo chí, sau khi thực hiện một phóng sự điều tra về nhóm kháng chiến quân bộ tộc Châu Phi của phong trào Tự Do cho Tây Papua. Muốn thâm nhập vào nhóm này, chàng ký giả Simon cũng phải “cắt máu ăn thề” với họ, có điều còn ghê rợn gấp nhiều lần. Theo tập tục của các bộ tộc này thì Simon phải làm nghi lễ cắt… bao quy đầu bằng tre vót nhọn (Ááá! Úiii!). May là tập tục ăn thề này không đòi… cắt luôn “cái đó”. Thiệt! Làm báo như Simon coi bộ ớn ăn.

Phương pháp giải phẫu mới
Bác sĩ giải phẫu thẩm mỹ người Anh là Ninian Peckitt vừa đưa ra một phương pháp chỉnh hình thẩm mỹ mà không cần đến giải phẫu, có thể nhận được giải thưởng… “No way” vào năm tới. Theo một nhân chứng kể lại thì vị bác sĩ này đã đấm, tát túi bụi vào mặt một bịnh nhân để… chỉnh hình khuôn mặt bị lệch do đụng xe, chứ không cần mổ xẻ chi cả. Bác sĩ Ninian cho biết là đôi khi phải mạnh tay tí để… chỉnh lại xương. Phương pháp này có hơi đau và bầm giập nhưng chắc ít tốn kém và không phải gây mê nên chắc sẽ còn được áp dụng đó đây (nhất là với bịnh nhân không chịu trả tiền).
