Menu Close

Hội Sinh viên Việt Nam Florida tưởng niệm Tháng Tư Đen

Ngày 15 tháng 5 năm 2015 vừa qua, tại trường đại học UCF, Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen (Black April). Sinh viên của VASA tin tưởng rằng các thế hệ trẻ cần hiểu được quá khứ để cùng nhau xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai, làm cho cuộc sống, xã hội cộng đồng phát triển tốt đẹp.

Nhờ sự nỗ lực của Hội sinh viên và Tư vấn viên Karen Nguyen, buổi lễ đã giúp kết nối thế hệ trước và thế hệ nay cùng một suy nghĩ với nhau. Vì Tháng Tư Đen là ngày Sài Gòn rơi vào tay giặc nên mọi người đều mặc trang phục đen để tưởng niệm. Buổi lễ mở đầu bằng nghi thức trang trọng rước cờ Mỹ – Việt.

Hoi V Do, Steve Sangar, và Thomas Nguyen những khách mời đặc biệt đã chia sẻ về những ngày tháng mà họ đã trải qua trong ngày mất nước. Sau đó, đèn được tắt hết và mỗi người tham gia buổi lễ cầm một ngọn nến, cùng nhau sẻ chia quá khứ của bản thân và gia đình họ trong những ngày Sài Gòn rơi vào tay giặc. Đây là một dịp quan trọng để tưởng nhớ ngày mất Sài Gòn, nhưng đồng thời cũng giúp chúng ta biết được những cống hiến mà cộng đồng người Việt ở Mỹ đã đóng góp trong suốt 40 năm qua. 

Hội Sinh Viên Việt Nam tại trường UCF xin chân thành bày tỏ sự biết ơn đối với những người đã bỏ thời gian tham dự buổi lễ.

Nghi thức trang nghiêm rước cớ Mỹ – Việt của Hội SVVN trường UCF trong buổi lễ tưởng niệm Tháng Tư Đen

Ánh nến bập bùng cho phút mặc niệm ngày mất nước

Hội SVVN trường UCF chụp hình lưu niệm cùng quan khách

Các thành viên trong ban tổ chức SVVN trong ngày tưởng niệm 30/4