Menu Close

Bằng nhau

Nhà bé Johnny có khách. Sau bữa tối, mẹ đãi món bánh hấp trái cây rất ngon. Johnny được giao nhiệm vụ mang bánh đến cho bố. Bố nhận bánh nhưng chuyền qua cho khách.

Lần thứ hai. Lần thứ ba.

Johnny sốt ruột:

– Nếu Ba không muốn thì đưa con cũng được. Miếng nào cũng bằng nhau hết, Ba à.

Trương Thị Nguyên Sa(CLB Hoa Tím Ngày Xưa)

 clbtl bangnhau 01

Bảo Huân

 

Tài và sắc

Cô gái xinh đẹp trở về nhà, reo ầm:
– Mẹ ơi! Bữa nay lớp con học đếm. Mấy đứa kia đếm được tới 3, con đếm được đến 10 luôn đó mẹ!

– Con mẹ giỏi quá!

Hôm sau, cô gái lại khoe:

-… Mấy đứa kia chỉ học được A, B, C. Con học được A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K!

– Con giỏi quá!

– Như vậy là con thông minh hả mẹ.

– Đúng vậy, con gái của mẹ.

Ngày thứ ba, cô bé kể với mẹ:

– Hôm nay lớp con học bơi. Tụi nó ở trần nhảy xuống hồ. Con cũng vậy. Nhưng ngực con lớn hơn tụi nó nhiều mẹ à. Có phải tại con thông minh không?

– Không, con. Tại vì năm nay con 25 tuổi!

 Tư Bc Liêu (lưm lt)

 

Tin

Chồng vừa đi làm về, cô vợ trẻ chạy vù ra đón:

– Anh yêu! Chúng ta có tin vui! Nhà chúng ta sẽ có thêm người thứ 3!

Anh chồng trẻ tươi rói:

– Vậy là em đã…

– Vâng, mẹ nhận lời của em và sẽ dọn đến ngày mai.

Tun Phm (Rowlett-TX)

clbtl bangnhau 01

Bảo Huân

 

Đi học

Cô bé lần đầu tiên đến lớp. Về nhà, mẹ hỏi:

– Con có thích bữa học đầu tiên này không?

– Đầu tiên? Mai cũng phải đi nữa sao mẹ?

Thương Hà (Hà Ni, email)

 

Đi sở thú

Mẹ Joe mở cửa sổ, rồi vui vẻ nói với chồng:

– Hôm nay trời đẹp quá! Anh mang Joe đi sở thú nhé.

– Anh đâu có phiền hà gì Joe. Nếu họ muốn, họ cứ đến đây mang nó đi.

Nguyn n Công (Gainesville-FL)

 clbtl bangnhau 01

Bảo Huân