“Trăm năm trong cõi… thơ tình, thằng nào cũng thấy thơ mình rất… hay”. Đó là lõm bõm mấy câu nhại lại, mở đầu bài trường thi về cuộc đời nàng Kiều dài 3,254 câu của cụ Tiên Điền để lại cho hậu thế. Tưởng bài thơ của cụ vậy đã xứng đáng được đưa vào kỷ lục Guinness về thơ dài mà… hay (chứ dở thì có nhiều), không ngờ một giáo sư bên Iowa lại chơi ngon hơn gấp ngàn lần. Thầy David Morice vốn hay làm thơ biếm (chớ chẳng phải thơ tình), bỗng nổi hứng bất tử, quyết làm một cuộc marathon thơ khi viết 100 trang thơ mỗi ngày trong vòng 100 ngày để có thể cho ra đời tập thơ 10,000 trang (cuối cùng là thầy viết được 10,119 trang). Thư viện đại học Iowa phát hành tập thơ điện tử, nhưng cũng cho in dăm cuốn dày đến… hai feet để làm kỹ nghệ.
Tiếp tục “phấn đấu”
Không hẳn Việt Nam điều gì cũng thua kém, đứng chót bảng thế giới mà có những lãnh vực Việt Nam xem ra vượt trội, được xếp vào nhóm đầu bảng thế giới. Ví dụ như… tham nhũng, nhậu nhẹt và tai nạn giao thông chẳng hạn. Tuy nhiên, cũng cần thông cảm là vì nghèo và… ngu (lời các đại biểu quốc hội VN), một số lãnh vực cần tiếp tục… phấn đấu. Như ngành khí tượng thủy văn vừa đưa ra “chỉ tiêu phấn đấu” là đến năm 2020 thì dự báo thời tiết sẽ chính xác khoảng… 80%. Còn trong các năm qua, ngành khí tượng VN hầu như chỉ dùng… hột xí ngầu để dự báo (hên xui) nên gây ra lắm điều tréo ngoe. Dự báo kêu biển êm, ngư dân ra khơi đánh cá bị gió bão đánh chìm tàu. Dự báo kêu chỉ là gió lớn, nhưng bão vào đánh sập nhà cửa dân chúng chẳng ai trở tay kịp. Dự báo kêu nhiệt độ bình thường, không dè đang đêm xuống lạnh, nhà vườn chẳng che phủ kịp rau cải, đành mất của và than trách… trời. Còn các cán bộ tại ngành khí tượng thủy văn đổ thừa vì không có thiết bị (nghèo) và không có chuyên môn (ngu) nên… bó tay, hứa sẽ rút kinh nghiệm và tiếp tục… phấn đấu. Dân nghe thấy thương, tặng cho ngành dự báo thời tiết VN câu thơ rằng: “Nắng mưa là bịnh của trời, chúng tôi dự báo… tạm thời thế thôi”. Thế nhé!
Hỏi ngặt
Tiệc cưới của cô dâu Lovely, con gái nhà Mohar Signh tại Kanpur, Ấn Độ chuẩn bị khai mạc, thì các anh em họ của cô dâu bỗng cắc cớ muốn trắc nghiệm khả năng… toán của chú rể. Các thanh niên này nhảy lên sân khấu và đặt một câu hỏi về toán (vỡ lòng) với chú rể rằng, “15 cộng 6 bằng mấy?”. Hỏi chi ngặt với người đang hớn hở sắp được vợ mà chắc không có may mắn được đi học, chú rể tái mặt ấp úng trả lời (đại) là… 17. Cô dâu và họ nhà gái đùng đùng đứng dậy bỏ đi ra ngoài, đám cưới bị hủy và quà cưới hai họ, khách khứa được hoàn trả lại, theo như tin trên tờ Times of India. Nghe đồn dân cà-ri nị giỏi toán, té ra hổng phải anh nào cũng vậy.