Menu Close

Khách sạn mở “phòng khóc” cho các bà

Thông thường muốn khóc các cô các bà thường vào restroom, chốt cửa lại tha hồ để nước mắt tuôn rơi. Hoặc vào buồng riêng, úp mặt trên gối và cứ thế làm mưa làm gió. Lỡ có ai biết nữa cũng không sao – chỉ hơi kỳ kỳ một chút thôi.

phong khoc 01

Khăn giấy “siêu mềm”! – NGUỒN DAILYMAIL.CO.UK

Bây giờ thì việc khóc của các cô các bà được tạo điều kiện để dễ dàng hơn. Êm ái, sang trọng và relaxed nữa. Chuyện có thật đấy. Một khách sạn có tên Mitsui Garden Yotsuya, nằm tại quận Shinjuku, trung tâm Tokyo (Nhật Bản) loan báo sẽ mở “phòng khóc” cho các bà các cô. Thật vậy, theo tin trên lưới ngày 5-5, chủ khách sạn đã cho thiết kế các “phòng khóc” dành cho chị em phụ nữ để giúp họ xả stress hoặc vượt qua những vấn đề tình cảm.

phong khoc 01

Phòng được “trang bị” 12 bộ phim “lâm ly”! – NGUỒN DAILYMAIL.CO.UK

Người phát ngôn khách sạn cho biết thêm, “phòng khóc” được trang bị 12 bộ phim “lâm ly”, trong đó có Forest Gump với diễn xuất của diễn viên Tom Hanks, bộ truyện tranh lấy nước mắt của Nhà xuất bản Nhật Bản Maruzen, khăn giấy siêu mềm, dụng cụ tẩy trang, mặt nạ đắp mắt và miếng thấm tiện lợi cho phép chị em khóc thoải mái.

Giá thuê “phòng khóc” là 10,000 yen/ngày (khoảng trên 80 đô la). Dịch vụ này chỉ dành cho nữ và sẽ phục vụ khách đến ngày 31-8.

phong khoc 01

Cửa vào khách sạn Mitsui Garden Yotsuya

Trước đó, Nhật Bản đã đưa vào hoạt động nhiều dịch vụ nhằm giúp giảm stress cho người dân như các quán cà phê ôm được gọi là Soineya, hay cửa hàng ngủ chung cho phép khách hàng nằm ngủ trong tay một phụ nữ trẻ có thu lệ phí, tuy nhiên khách nên lưu ý là chỉ được ngủ chứ không được phép quan hệ tình dục với người họ thuê.

phong khoc 01

Phòng được thiết kế sang trọng, tiện nghi, thuận tiện cho việc… khóc

DH & BH Tin Internet