Bà nọ gặp bạn đang ôm xấp vải tuyệt đẹp ra khỏi cửa hàng:
– Chị mua gì đấy?
– Tôi mua vải may chiếc cà vạt cho ông xã.
– Chị chiều ảnh quá. Thế còn thừa vải làm gì?
– Phần dư, tôi sẽ may một chiếc áo dài.
Nguyen Thi Thu Thao (sưu tầm, email)
Bảo Huân
Nhanh
Một bà già đi chợ ra, mở cửa xe thì thấy 3 gã thanh niên to lớn ngồi chễm chệ bên trong. Bà mở túi xách, rút súng quát:
– Tụi mày biến ngay, hay muốn vỡ sọ!
Cả đám xanh lét tông cửa chạy thục mạng.
Bà thở phào, mở khóa. Máy không nổ. Lúc sau bà mới nhận ra nhầm xe. Bèn vác đồ sang xe mình, cách đó không xa.
Khi lái ra khỏi ngã tư, bà thấy xe cảnh sát hụ còi inh ỏi. Các gã trộm khi nãy ngồi nhốn nháo trong xe cảnh sát, bà lẩm bẩm:
– Cảnh sát bây giờ tài thật. Mình chưa kịp báo, họ đã tóm cổ được chúng rồi!
Châu Nguyễn (Atlanta, tìm)
Tin tốt tin xấu
Một tàu du lịch mới hoàn tất và chở chuyến đầu tiên. Khi lênh đênh ngoài khơi, đèn đóm tắt phụt. Tàu ngưng chạy. Có tiếng loa thông báo:
“Thưa quý khách. Chúng ta có hai tin quan trọng. Một tin buồn và một tin vui. Tin buồn là cả hai động cơ, cả chính lẫn phụ đều hỏng”.
Hành khách xôn xao. Tiếng loa tiếp:
“Tin vui là phương tiện của chúng ta đang sử dụng không phải là một chiếc máy bay”.
An Trần (Cumming-GA)
Kết quả
Hai cậu bé ở bãi xem người ta tập dượt nhảy dù. Đứa nọ huých vai đứa kia:
– Chú Jack cạnh nhà tao nhảy từ cao hơn họ nữa kìa!
– Ở đâu?
– Hôm qua. Chú nhảy từ lầu 3 xuống đất, chỉ dùng cái khăn tắm làm dù!
– Wow! Chú đâu rồi?
– Mới thiêu sáng nay.
Hà Lan (st)
Cụ thể
Một người chào hàng gặp cậu bé đứng trước nhà:
– Có mẹ nhà không cháu?
– Dạ có ạ.
Ông bước vào, gõ cửa, bấm chuông. Không ai trả lời.
Bèn ngồi đợi.
Hơn tiếng sau, ông bỏ đi. Gặp cậu bé khi nãy, ông trách:
– Đâu có ai ở nhà!
– Có mẹ cháu mà!
– Chú đợi cả giờ, đâu ai mở cửa?
– Nhà nào ạ?
– Căn ấy đấy.
– Đấy đâu phải nhà cháu!
Rosa (sưu tầm, email)
Bảo Huân