Nghe biểu để thị uy các nước láng giềng và dằn mặt Hải Quân Hoa Kỳ đang có mặt tại vùng biển Đông, Trung Cộng đã điều vài chiếc tàu ngầm nguyên tử tân tiến- phiên bản mới nhất của thế hệ tàu ngầmType 091, được khoe là có khả năng tác chiến cao và tàng hình, chẳng dễ dàng gì mà phát hiện. Quả thật, đây là thế hệ tàu ngầm rất nguy hiểm của Trung Cộng vì có vận tốc nhanh hơn… tàu đánh cá và có khả năng bị… rò rỉ chất phóng xạ, làm ô nhiễm biển Đông. Nhưng điều các nước láng giềng than phiền nhiều nhất là việc Trung Cộng điều các tàu ngầm nguyên tử đến các vùng tranh chấp không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà chúng còn nổ máy… quá lớn, quá ồn ào, làm người dân các nước trong vùng bị mất ngủ. Hải Quân Hoa Kỳ thì cho rằng cần phải thông cảm cho các thế hệ “tàu nguyên tử tàng hình” của Trung Cộng đã được chế tạo theo các kỹ thuật từ 50 năm trước, có lẽ chạy bằng nhiều động cơ… máy cày gắn lại nên hơi bị ồn. Dẫu có ồn ào tí chút nhưng đừng xem thường.
Đường dành riêng cho vịt
Vài thành phố lớn của Anh như London, Birmingham, Manchester… vừa đưa ra phong trào… vịt quyền, tôn trọng quyền làm vịt của (tất nhiên là) vịt. Với quyền này, các chú vịt sẽ có lối đi riêng tại các khu vực có kênh đào, sông hồ trong thành phố sẽ được vẽ bảng cảnh báo người đi bộ, đi xe đạp hay xe hơi về lối đi riêng cho vịt này. Thật ra không chỉ tôn trọng quyền làm… vịt mà các tổ chức thiện nguyện và môi trường còn nhắm đến một mục đích và ý nghĩa cao hơn khi làm đường đi cho vịt qua khẩu hiệu “Chia sẻ không gian, giảm nhịp đời sống” (Share the Space, Drop your Pace). Mà thiệt, đi đâu mà vội vàng, mà chen lấn. Đường nào rồi chẳng đi theo diện “đoàn tụ ông bà”.
Hình lãnh tụ
Nhìn lại cái thời mà Tố Hữu nâng bi kiểu “Ông Lê-Nin ở nước Nga, mà em lại thấy rất là Việt Nam”, thấy Tố Hữu quả có vĩ… đại (trơ trẽn). Bi chừ thì phải viết lại kiểu “Nước Nga ở rất là xa, mà em lại thấy như là… Cuba”, có nghĩa Nga hay Cuba cũng rứa thôi. Nhưng dạo sau này, Nga không còn tôn thờ lãnh tụ nữa mà tôn thờ… cái đáng tôn thờ. Tin trên tờ Daily Mail thì khi một hãng cho mở chiến dịch quảng cáo với những biển quảng cáo vẽ hình “lãnh tụ” gắn trên khoảng 30 chiếc xe tải chạy khắp đường phố Moscow thì tai nạn xảy ra hà rầm. Lý do là các (nam) tài xế cứ mải lo nhìn theo các “lãnh tụ” của mình mà gây ra đến hơn 500 tai nạn ngay ngày đầu tiên. Cứ xem hình thì biết lãnh tụ là ai?