Bạn hiền,
Có lẽ viết xong thư gửi bạn hiền này thì BTL sẽ bị ăn một trận mưa đá, giống như danh hài Jame Foxx bị thiên hạ ném đá mấy ngày hôm nay. Nói đến đây thì có lẽ bạn hiền biết BTL tôi đang muốn nhắc đến ai rồi hả?
Ðúng vậy, BTL tôi muốn nhắc đến chàng lực sĩ Bruce Jenner, cầu thủ môn bóng bầu dục ở đại học, người đoạt huy chương vàng môn điền kinh hỗn hợp (decathlon) ở thế vận hội Montreal năm 1976, và là người cầm đuốc thế vận Los Angeles năm 1984. Mấy năm gần đây có tin đồn là chàng lực sĩ nổi tiếng này sắp chuyển giống. Cho đến Tháng 4 năm nay thì tin đồn này thành sự thật khi Jenner lên đài truyền hình chính thức xác nhận mình là đàn bà sống trong cái xác của một gã đàn ông, qua mục phỏng vấn 20/20 do bà Diane Sawyer phụ trách. Thêm nữa, Tháng 7 sắp tới tạp chí Vanity Fair dành cho phụ nữ sẽ có nguyên một bài viết dài dòng nói về nhân vật này. Ðể đánh động sự tò mò của độc giả, tờ báo cho đăng trang bìa với tấm hình của một phụ nữ đang mặc bộ đồ ngủ khêu gợi, kèm theo cái tít “Gọi tôi là Caitlyn”
Bruce Jenner trên bìa tạp chí Vanity Fair
Hôm Chủ Nhật vừa qua trong một buổi trao giải âm nhạc, danh hài James Foxx nói đùa là ban tổ chức mời được Bruce Jenner đến biểu diễn mục song ca nam-nữ do một người thực hiện. Theo BTL tôi thì đó một lời bông đùa vô hại, thế mà đa số khán giả cho là ghê tởm, hỗn láo, và thiếu tôn trọng. Giả sử cái câu nói đùa của Foxx dành cho một nhân vật tầm thường thì có lẽ khán giả sẽ chấp nhận, đụng đến nhân vật quá nổi tiếng nên mới có chuyện.
BTL tôi có nhiều cái joke còn ghê gớm hơn của James Foxx, nhưng thôi không dám viết ra ở đây, mất công đi ra đường lúc nào cũng phải đội mũ bảo hiểm. BTL tôi chỉ muốn lạm bàn về những sự thật qua sự kiện chàng Bruce hóa thân thành nàng Caitlyn. BTL tôi có thắc mắc là tại sao Caitlyn đợi cho đến giờ này, khi tuổi đời đã 65, mới đổi giới tính? Theo BTL tôi biết thì phẫu thuật y khoa đòi hỏi để chuyển giới rất tốn kém. Ở đa số các tiểu bang nước Mỹ, 65 tuổi đươc gọi là già, và những người già ở Mỹ được hưởng tiền già và các khoản bảo hiểm sức khỏe. Chả nhẽ bà Caitlyn dùng tiền y tế Obamacare để đi đổi giống?
Một thắc mắc nữa là việc dùng nhà vệ sinh. Thú thật với bạn hiền, một trong những điều mà BTL tôi rất khoái được làm đàn ông là thoải mái dùng mấy cái bàn cầu đứng ở nhà vệ sinh công cộng, vì vậy theo thiển ý của BTL tôi thì trong mấy người đổi giống, từ nữ qua nam sướng hơn là nam qua nữ. BTL tôi tự hỏi bà Caitlyn quen đứng để làm chuyện ấy 65 năm nay rồi, bây giờ giả sử đang lái xe trên quãng đường vắng, cần tấp vô lề để xả xui một phát thì phải làm sao, không phải chuyện đơn giản à nghen.
Còn một nan giải thứ hai là bây giờ các con của ông Bruce và bà Caitlyn phải gọi ông hay bà là gì đây? Chắc không thể gọi là Daddy rồi vì cái tên Caitlyn hoàn toàn đàn bà, với lại đàn ông ai mặc váy ngủ ngắn cũn cỡn, ngực đội lên đến cổ, và nét mặt láng o không có một cọng râu! Gọi là Mommy cũng không xong vì chúng còn có mẹ đẻ nữa mà.
Thắc mắc cuối cùng của BTL tôi là ông Bruce Jenner đã sống kiếp đàn ông được 65 niên, cho là ông nói thiệt khi ông than thở là ông cảm thấy ông là con gái từ tấm bé, nhưng mà lỡ làm đàn ông và có con đàn cháu đống ra đó rồi tự nhiên bây giờ lại biến thành đàn bà làm gì? BTL tôi đọc kỹ các phân tích của báo chí, cuối cùng rút ra một kết luận: tất cả chỉ vì tiền! Người ta ước lượng số tiền mà bà Caitlyn sẽ kiếm được từ các hợp đồng bán sách, thâu phim, và các buổi nói chuyện trong vòng vài thập niên tới sẽ lên đến nửa tỷ Mỹ kim!
Nghe con số khổng lồ đó làm BTL tôi cũng muốn chuyển giống ngay. Vì thế bạn hiền chớ có ngạc nhiên sau này thấy có tờ tạp chí nổi tiếng trên trang bìa có tấm hình của một phụ nữ với nhan sắc kiều diễm, phảng phất nét mặt của BTL với hàng tít: “Ðừng gọi tôi là Liêm, hãy gọi tôi là Liễu!”
Nói chơi với bạn hiền, BTL tôi vẫn thích làm đàn ông hơn, thậm chí nếu có đầu thai kiếp sau vẫn muốn làm đàn ông, vì lý do đơn giản là đi vào nhà vệ sinh công cộng được đứng, chĩa thẳng mà hành động, vừa nhanh vừa gọn.
BTL – Rockledge, FL
4 tháng 6, 2015