“Theo cẩm nang bảo trì phi cơ (Airbus) thì nếu phi cơ bị thủng lỗ lớn nhỏ thì cứ lấy băng keo mà dán lại”. Đó là lời của đại diện hãng Hàng Không Việt Nam (HKVN) khi giới báo chí tường thuật chuyện hành khách ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy các nhân viên của HKVN lấy băng keo dán lại lỗ thủng trên hông chiếc phi cơ VN1265 từ Vinh đi Sài Gòn. Băng keo dán phi cơ này nghe đồn rất thần kỳ, nên ngành cầu đường, xây dựng cũng định nhập về để dán lại các ổ gà trên đường cao tốc mới xây, dán các chân cầu mới làm bị lung lay hay các cao ốc mới bị hư móng và người dân mua dán hành lý cho khỏi bị cạy lấy cắp đồ ở phi trường xứ ta. Tuy nhiên sau khi đọc kỹ lại cẩm nang của Airbus thì người ta thấy HKVN quả có làm đúng, chỉ thiếu một bước nhỏ (ghi ở trang kế) vì nguyên văn cẩm nang viết rằng, “nếu phi cơ bị thủng lỗ lớn nhỏ thì cứ lấy băng keo mà dán lại (lật sang trang kế) cho gián khỏi chui vào, sau đó đưa vào ụ để sửa chữa. Nguy hiểm. Cấm bay”.
Cấm xì khí dư
Xì khí dư là một hiện tượng vật lý khi áp suất trong ruột cao hơn bên ngoài, tạo ra lực đẩy tống hơi ra ngoài. Nói theo ngôn ngữ Việt là… đánh rắm hay địt. Dù là một phản ứng thông thường của cơ thể, nhưng coi bộ có gây khó khăn khi nói (hay viết) tới, gây ngượng ngùng cho người làm và gây… bất tiện cho người nghe (hay… ngửi). Bởi vậy nó còn được gọi là trung tiện cho đỡ… bốc mùi. Mới đây, sau vụ thành phố Pendleton của Oregon ra luật phạt những người để than phiền bốc ra mùi cần sa cho dù sử dụng cần sa là hợp pháp tại đây, thì một cư dân của thành phố là Peter Walters đã gởi thư yêu cầu thành phố nên ra thêm luật phạt những ai mà trung tiện.. bốc mùi, gây bất tiện cho ai vô tình mà lỗ tai hay lỗ mũi phải làm việc ngoài ý muốn và gây nên sự … mất đoàn kết với người chung quanh. Y khoa biểu mỗi người trung bình có thể gây ra từ 10 đến 20 lần… phát ra khí dư này, nay biểu nín lại coi bộ có khó khăn à nhe.
Si tình
Ca dao “tát nước đầu đình” xem chừng “chàng” cũng “nổ văng miểng” chứ chẳng chơi. Nghèo đến độ “áo anh sứt chỉ đã lâu” thì ở đâu mà “giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo, một vò rượu ngon”, rồi còn thêm “quan tám tiền cheo, quan năm tiền cưới” tặng (không) em đi lấy chồng. Chắc bóng gió để “ẻm” tưởng anh giàu, anh sộp đặng mà lấy… anh. Hổng dám đâu! Có cả trăm con còn chưa lấy được vợ nữa là. Cứ xem chàng luật sư Felix Kiprono xứ Kenya bên Phi Châu thì biết. Chàng chuẩn bị lễ vật gồm 50 con bò, 70 con cừu và 30 con dê cùng cả… tối hậu thư xin cưới vợ mà hổng biết có được gì không. Bởi cô gái mà Felix xin cưới là… Malia Obama, con gái đầu lòng của vợ chồng Tổng Thống Obama. Chàng kể rằng, từ khi thấy “ẻm” hồi năm 2008 thì chàng cứ hát câu “tôi thề tôi chẳng yêu ai”, chỉ ở mình ên vậy mà đợi Malia. Chưa gì hết mà chàng đã lên kế hoạch rằng, “tôi sẽ dạy cho Malia vắt sữa bò, nấu ăn và làm sữa chua…”. Coi bộ vừa si tình vừa “tửng” dữ hén. Good luck, buddy!