Menu Close

Ấn tượng đầu tiên

Kevin Nguyễn

Mọi người thường hay nói rằng ấn tượng đầu tiên có thể nói lên rất nhiều về một người nào đó, nhưng theo tôi thì điều này không thật sự đúng lắm. Khi mới gặp một ai đó, bạn thường sẽ đánh giá qua cách cư xử và nói năng của họ. Ấn tượng đầu tiên có khi dẫn đến một hình ảnh xấu,  làm hỏng đi tình cảm của một người, nhưng cũng có khi  xây dựng nên một bức tranh thật đẹp. Tuy nhiên, điều này không nên là một yếu tố quyết định để cho ta đánh giá về tính cách của một con người. Họ có thể đang trải qua một thời gian khó khăn mà bạn không hề hay biết tới. Hành động của họ có thể đang bị chi phối bởi một ngày tồi tệ hoặc một điều không may nào đó vừa xảy ra trong cuộc đời họ. Vì vậy, chúng ta không nên có nhận xét không tốt về một người chỉ qua một lần gặp gỡ và để rồi chúng ta có thể đánh mất một người bạn hoặc là một người rất ư là thú vị trong cuộc đời của mình. Bất cứ ai đều có thể ảnh hưởng tốt đến cuộc đời chúng ta, thế nên đừng vội vàng kết thúc một cơ hội để làm quen một ai đó.

Kevin Nguyễn

Tôi đã từng trải qua một trường hợp tương tự khi tôi còn học ở trường tiểu học. Cho đến bây giờ, tôi và “nó” vẫn còn rất thân. Tên của nó là Alex, nó đã từng là một người luôn chọc phá người khác về vẻ bề ngoài của họ để tạo cho mình một hình ảnh mạnh mẽ trong lớp. Khi đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ học tiểu học, chưa hiểu biết gì nhiều. Khi Alex chọc tôi, tôi tìm cách để bắt nạt lại nó. Cứ tưởng rằng nó sẽ đánh tôi ngay sau đó, không ngờ rằng nó lại khóc ngay trong lớp và đã kể lại chuyện đó cho cô giáo chủ nhiệm. Sau vụ việc đó, tôi phải ở lại lớp lâu hơn mọi người để chịu phạt. Lúc đó, tôi rất là tức giận, tôi không hiểu vì sao nó chọc phá người khác nhưng lại chẳng bao giờ phải chịu sự trừng phạt nào đích đáng. Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ giải lao, cô giáo gọi tôi lên để nói chuyện riêng, cô giải thích với tôi rằng bố mẹ của Alex đã quyết định ly hôn cho nên Alex đang trải qua thời kỳ khủng hoảng. Sau khi nghe chuyện đó, tôi đã tự suy nghĩ và tự xét về hành động của mình.Tôi đã quyết định tìm đến Alex để nói chuyện với nó, và thật không ngờ rằng chúng tôi đã trở nên rất thân từ lúc nào không biết. Thời gian sau đó, Alex đã dừng việc ăn hiếp chọc phá các bạn học khác. Thay vào đó, nó đã trở thành một  “chỗ dựa tinh thần” cho cả lớp. Đó là một người mà các bạn cùng lớp có thể tìm tới để chia sẻ về sự khó khăn của mình và nhận được sự đồng cảm và giúp đỡ. Cho đến ngày hôm nay, tôi và Alex vẫn giữ liên lạc với nhau mặc dù mỗi đứa đi mỗi hướng. Và đó là câu chuyện của tôi, mặc dù không hay cho lắm nhưng nó có thể là một lời nhắc nhở. Ai trong cuộc đời này cũng có khả năng trở thành một người quan trọng đối với mình nếu bạn cho họ cơ hội,  và đừng bao giờ nên vội vàng kết luận về một ai đó chỉ qua một vài lần gặp gỡ.

Kevin (áo đỏ) cùng bạn bè

 

KN