Trong một cuộc thi lấy bằng lái xe. Khi chạy qua một đoạn dốc cao, giám khảo hỏi thí sinh:
– Nếu anh thấy một chiếc xe đứt thắng, sắp lao xuống vực với tốc độ cực lớn, bên kia là vách núi. Anh sẽ làm gì?
– Tôi sẽ gọi Tom?
– Tom là ai?
– Thằng đó rất khoái chụp hình!
TƯ BẠC LIÊU (sưu tầm)
Bảo Huân
Ngắn gọn
Hai cậu bé mới quen, nói chuyện học hành, than vãn:
– Mỗi lần tao bị gọi trả bài, thầy quay như dế, có khi hỏi đến 5 câu…
– Nhằm gì, có khi tao bị hỏi cả 10 câu.
Cậu thứ 3 chen vào:
– Lần nào thầy cũng nói với tao 1 câu.
– Ổng nói gì?
– Zê rô! Về chỗ!
ĐẶNG TIẾN LUÂN (Hải Phòng)
Quá đáng
Quan tòa nói với bị cáo:
– Anh bị kết tội say rượu gây náo động cho hàng xóm lúc đêm khuya.
– Nhưng thưa tòa, ông phải hiểu cho hoàn cảnh của tôi: Chính hôm đó vợ tôi đã bỏ tôi…
– Nhưng anh không được bày tỏ niềm vui của mình một cách ồn ào như vậy!
DANNY NGUYEN (San Antonio-TX)
Chính xác
Chồng làm bếp, nhờ vợ luộc trứng. Lâu thật lâu vẫn thấy chưa có trứng, sốt ruột hỏi:
– Em luộc trứng xong chưa?
– Còn 4 phút nữa!
– Anh dặn luộc 3 phút thôi mà?
– Nhưng em luộc đến 6 cái!
HAU TRUONG (email, gởi bé Tím)
Dạy
Bà mẹ đi xa về thấy con vẹt cưng toàn nói những chữ tục tĩu bèn kêu cậu con trai:
– Con dạy con vẹt nhà mình nói như vậy phải không?
– Không phải! Con dạy nó đó là những từ không được dùng.
AVONAVON (Middleburg-VA)
Cao kế
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng xem ti vi, phàn nàn với thuộc hạ:
– Chính khách nước ngoài nói chuyện, họ vỗ tay rầm rầm như thế. Tao thì sùi bọt mép, ngoài bọn cò mồi, chẳng thấy ai vỗ tay cả.
– Em biết sếp chỉ cần nói một câu cả nước sẽ vỗ tay đấy!
– Nói sao?
– Tuyên bố từ chức!
KHÚC MINH CHÂU (Saigon, VN)
Hai nỗi buồn
Hai bà gặp nhau, tâm sự:
– Tôi buồn quá chị ạ. Bốn đứa con gái lớn rồi chỉ kiếm được có mỗi một thằng rể.
– Tôi còn buồn hơn ấy chứ. Chỉ có một đứa con gái mà có tới thằng rể thứ năm rồi.
NGUYỄN NGỌC TRÂM (San Francisco-CA)
Bảo Huân