Menu Close

Cấm bồ câu

Những phiến quân khủng bố ISIS đang nắm giữ khu vực Euphrates tại biên giới Iraq và Syria vừa đưa ra lịnh cấm bỏ bánh mì cho bồ câu ăn, một thói quen phổ biến của trẻ nhỏ và phụ nữ tại đây. Lịnh đưa ra là những người vi phạm sẽ bị đánh đòn hay tống vào tù. Chắc các tên khủng bố này hổng thích bồ câu, một biểu tượng hòa bình của phương Tây hay vì những lý do mà lịnh đưa ra là, “một thú vui vô bổ vì nên dành thời gian để cầu nguyện, cũng như bồ câu báng bổ thánh thần vì… đưa đít ra ngoài”. Cấm gì mà ngặt vậy trời. Chỉ con người là biết che thân mà có khi còn khoe mông, chứ có con gì mà hổng… đưa đít ra ngoài.

Hugvie 01

 

Người tình gối mộng

Giáo sư Hiroshi Ishiguro, nhà thiết kế robot của Đại Học Osaka, Nhật Bản cho rằng những cặp tình nhân nói chuyện qua điện thoại sẽ “phê” hơn nếu có cảm giác như đang ôm người tình và thỏ thẻ bên tai nàng (hay chàng). Ông thiết kế chiếc gối ôm Hugvie, có cảm ứng điều khiển âm thanh và tạo nhịp tim, những tình nhân chỉ cần bỏ chiếc điện thoại của mình vào gối ôm rồi thỏ thẻ với nhau. Thi sĩ Hà Huyền Chi diễn tả cảnh này trong bài thơ Trái Tim Mù rằng, “Đôi lúc em hờn anh nhiều chuyện, Những lần tâm sự suốt canh thâu, Cắn tai gối thẹn cười không tiếng, Cũng lệ tuôn trào lúc vắng nhau”. Mua ngay một cặp. Còn “loãng moạn” thì cứ lãng mạn cho đến khi “mất mạng” vì ôm… gối thiệt về nhà nhé bạn.

Hugvie 01

 

An ủi

An ủi hay xoa dịu sự mất mát của những người có người thân qua đời là việc hết sức khó khăn, đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay, một cái ôm hay cử chỉ chia sẻ nào đó mà không cần nói gì. Nhất là nói… lung tung. Như trong chương trình truyền hình “700 Club” hồi tháng trước, Mục Sư Pat Robertson khi an ủi một người mẹ đang đau khổ tột cùng vì vừa mất đưa con trai ba tuổi, ông đã kiên nhẫn giải thích là… đó là ý trên, là sự sắp đặt vì nếu đứa bé không chết bây giờ thì biết đâu khi lớn, nó có thể trở thành… một kẻ sát nhân đi giết người hàng loạt hay cũng có thể bị mắc bịnh nan y khó chữa nào đó. Thiệt hông dzậy?

Hugvie 01