Một cựu chiến binh Mỹ du lịch đến Việt Nam, muốn đến thăm Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa, bèn hỏi một người chạy taxi:
– Tôi muốn đến một chỗ mà người ta thường đến đó, rồi khóc lóc, thắp nhang, có người đập đầu vào tường…
– Biết rồi!
Xe chạy vun vút. Lát sau dừng lại ở một cao ốc. Du khách ngơ ngác:
– Hình như không phải chỗ này.
– Đây chứ còn đâu nữa: văn phòng cấp giấy phép đầu tư.
Nguyễn Hải Định (VN, email)
Bảo Huân
Bí quyết
Một bà cụ thấy một ông già trông phong độ, đang đốt thuốc phì phèo ở ghế đá công viên, lân la làm quen:
– Tôi thấy ông trông rất thoải mái. Bí quyết nào giúp ông có thể sống hạnh phúc như vậy?
– Tôi cứ làm những gì mình thích…
– Chẳng hạn…
– …mỗi ngày tôi hút 3 bao thuốc, uống 3 két bia, ăn 4 cái hamburger hoặc 1 cái pizza lớn và đặc biệt là không bao giờ tập thể dục!
– Ôi, không thể tin nổi. Thế ông bao nhiêu tuổi rồi?
– Hai mươi sáu!
Sam Nguyễn (Alviso-CA)
Vòng luẩn quẩn
Cậu học sinh nhận được email cô giáo gởi thông báo:
“Ngày mai cô bận nên cho các em nghỉ học”.
Cậu bé vui quá chạy đến nói với bố:
– Mai con được nghỉ học bố dẫn con đi Water Park nhe.
Người bố miễn cưỡng gật đầu, rồi gọi điện cho cô thư ký:
– Mai anh có việc bận, để hôm khác em nhé.
Cô thư ký liền gọi điện về nhà cho chồng:
– Anh ơi, công ty em hủy chuyến đi công tác, tối mai em và anh đi xem phim “Hunger..” nha.
Người chồng của cô thư ký liền bấm máy cho cô giáo:
– Em ơi! Mai vợ anh rủ đi xem phim. Em đừng đến nữa nhé.
Thế là cô giáo lại gởi email cho học sinh báo mai lại đi học…
Holonunu(email)
Kỷ lục
Giáo sư:
– Các anh hãy cho biết nếu Shakespeare còn sống đến nay thì liệu ông có được kính nể như hồi thế kỷ XII không?
Một sinh viên giơ tay:
– Thưa Giáo sư, có ạ.
– Tại sao?
– Vì ông đã hơn 400 tuổi. Chắc chắn sẽ được ghi vào sách Guinness!
Tư Bạc Liêu(sưu tầm)
Bảo Huân