Chiêu thức thông thường của những tay anh chị giang hồ trong giới buôn ma túy là, nếu bị cảnh sát bố ráp bất ngờ thì dùng chiêu… “hàm mô công” – tức hả to họng mà nuốt trộng bịch ma túy, rồi đưa xuống… đan điền để phi tang chứng cứ. Cảnh sát còng tay đưa về bót và phải chờ đến khi chàng ta tống vật chứng trong ruột ra ngoài theo đường… “xuất cảng” tự nhiên. Nhưng cảnh sát Anh mới gặp một cao thủ giang hồ thứ thiệt. Sy Allen tại Colchester cũng nuốt bịch ma túy để phi tang, rồi không biết vận nội công để nín ra sao mà cảnh sát phải đến ngày thứ 24 thì chàng ta mới… rặn nó ra ngoài. Nín 24 ngày. Hổng biết có được đưa vào kỷ lục Guinness không đây?
Hú hồn
Mấy anh, mấy cụ đi Việt Nam, Thái Lan du hí, khoe khoang có “bồ nhí” vị thành niên, lỡ gặp xui bị bắt giữ thì coi như tàn một đời… huê. Theo luật pháp Hoa Kỳ thì những hành động tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên cho dù xảy ra bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, một khi có chứng cứ hay bị tố cáo cũng có thể liên lụy. Carlos Simon-Timmerman đi du hí đâu bên Mexico và chỉ mang về một cuốn video sex trẻ em, cũng bị an ninh bắt giữ ngay tại phi trường. Tốn kém tiền bạc, thời gian, luật sư của Carlos mới tìm ra tông tích và mời được cô tài tử tí xíu trong phim, để mang theo khai sinh, thông hành sang Mỹ để làm chứng rằng, cô ta đã 19 tuổi, chỉ bị hơi nhỏ con mà thôi. Nhờ vậy mà Carlos được trắng án. Hú hồn.
Giá một cái tát
Một cái tát tai trị giá bao nhiêu tiền? Muốn biết thì xem Lisa Henry Bowen tại Kansas City, Missouri tính nó bao nhiêu. Khi con trai lớp Bốn (Mỹ đen) của Lisa bị (cho rằng) một cô giáo Mỹ trắng tát tai, Lisa đưa ra một danh sách 40 trang giấy đòi Tổng Thống Obama và hơn chục viên chức cùng Nha Học Chánh bồi thường thiệt hại như sau: 1.25 triệu tiền mặt, $13,500 trị giá thẻ mua sắm tại Walmart, cấp đại học miễn phí khi con lớn, những chuyến nghỉ mát tại Disney World, cho người dạy đánh tennis miễn phí, một chuyến du lịch qua công viên hoang dã bên Châu Phi, trả hết tiền nợ nhà và tân trang lại toàn bộ nhà cửa, chín năm bảo hiểm y tế miễn phí, khế ước làm “cố vấn” cho Nha Học Chánh trong chín năm với mức lương $15,000 mỗi tháng… Một cái tát tai mà trị giá bi nhiêu đó hổng biết có nhiều không?