Menu Close

Có huông

“Huông” mà người Bắc gọi là “dớp”, là chuyện (kỳ quái) lặp đi lặp lại một cách khó giải thích, nên có lắm chuyện ma quái được đồn thổi từ cái “huông” như vậy. Như người ta đồn cầu San Franciso có “huông” vì biết bao người nhảy cầu, còn ở Sài Gòn thì chuyện cái huông tai nạn trên cầu Nhị Thiên Đường thì ai ở Sài Gòn ắt cũng có lần nghe. Có hay không thì hổng ai biết nhưng báo chí Mỹ cũng vừa đưa tin Randell Busch, 27 tuổi tại Omaha, Nebraska quả là bị… có huông. Mới hồi cuối tháng trước, Randell bị bắn tại ngã tư đường 18 & Emmet thì khi xem lại hồ sơ, năm 2014 Randell cũng bị bắn tại góc ngã tư này. Giở ngược trang khác thì chính Randell cũng bị bắn tại góc này hồi năm 2012. A, sợ quá! Hổng dám giở ngược hồ sơ nữa.

co huong 01

Thi lấy bằng lái

Nghĩ cho cùng thì làm nhân viên chấm điểm thực hành lái xe của Nha Công Lộ cũng là nghề nguy hiểm chớ chẳng chơi. Giao phó tính mạng của mình cho các tay mơ mới vừa biết lái xe chạy cong quẹo trên đường phố cũng ớn chè đậu. Chuyện khi đi thi lấy bằng lái xe thì tài xế (thí sinh) lái đi nhưng nhân viên chấm điểm (hú hồn) lái về xảy ra hà rầm. Nhưng ngồi với tài xế “kinh nghiệm đầy mình” cũng chưa chắc an toàn. Số là một cụ ông 87 tuổi tại Deerfield, Illinois khi đi thi đổi bằng lái đã lộn chân thắng thành chân ga nên tông đổ cột cây, bảng hiệu và ủi luôn… văn phòng Nha Công Lộ. May mà người nhân viên chấm điểm ngồi bên (bình tĩnh) giành tay lái, kiểm soát lại xe nên không có chuyện đáng tiếc. Hú vía. Theo luật một số tiểu bang, tài xế trên 80 tuổi phải thi cả lý thuyết và thực hành mỗi hai năm hay năm một. Coi như thi lần này thì ông ngoại… bị rớt.

co huong 01

Hình minh họa

Cớm thiệt triệt cớm giả

Một số tài xế bị cảnh sát quay đèn đã hết hồn vía, không biết hay không để ý rằng cũng lắm vụ kẻ gian giả làm cảnh sát để chặn phạt người qua lại. Nhưng đi đêm có ngày cũng gặp… cảnh sát. Đó là vụ một người đàn ông mặc thường phục chạy chiếc xe màu đen có gắn đèn nháy cảnh sát giả làm cảnh sát để quay đèn các tài xế (kiếm chác) tại Kingsville, Ohio. Xui cho hắn ta là lại quay nhầm một cảnh sát cũng mặc thường phục vì sau giờ làm việc. Cảnh sát viên này sinh nghi đã gọi điện về đồn cảnh sát địa phương và kết quả là, cớm thiệt… triệt cớm giả, đưa về bót ngủ chung với gián.

co huong 01