“Đây cũng là lúc mà người dân tạm gác các bức xúc thường nhật để tập trung vào mối đe dọa đến từ phương Bắc.
Những thanh niên, trí thức, thường dân hôm nay,12-6-2011, biết chính quyền đang phải chịu những sức ép nào và những sức ép ấy giờ đây lại dồn lên vai họ. Nhưng, hàng ngàn người dân vẫn phải xuống đường. Họ không chỉ đòi lại đoạn cáp thứ hai bị chính quyền hải tặc Trung Quốc cắt trong vòng chỉ hơn một tuần. Họ muốn nói với người phương Bắc, cho dù lịch sử có trải thêm mấy nghìn năm, cho dù bị lừa phỉnh bởi “tình láng giềng, đồng chí”, người Việt Nam vẫn hiểu Trung Quốc là ai và bảo vệ chủ quyền là ý chí không có gì lay chuyển được.”
(trích bài báo Đơn Độc của nhà báo blogger Huy Đức)
Chúng tôi không quên những người vắng mặt!
Lực lượng công an canh chừng nghiêm ngặt từ sáng sớm trước ở khu vực Lãnh Sự Quán Trung Quốc.
Xuống đường trước bưu điện Sài gòn.
Lúc này đã trên ngàn người.
Phù Đổng trên vai.
Hốt xe
Hốt người
Vương lan