Chuyện bé Aylan Kurdi 3 tuổi được tìm thấy nằm chết úp mặt lên cát gần khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang tiếp tục làm thế giới xúc động. Hình ảnh của bé được chia sẻ trên mạng và xuất hiện ở trang bìa các báo. Họa sĩ khắp thế giới cũng đã chia sẻ bằng những bức tranh vẽ hình em nằm trên cát với bông hoa và đồ chơi chung quanh.
Nằm úp mặt trên cát tưởng niệm – NGUỒN PLUS.GOOGLE.COM
Mặt khác, mới đây hôm 7/9 khoảng 30 người Morocco đã nằm úp mặt lên cát ở thành phố Rabat, tái hiện hình ảnh cậu bé Syria, Aylan Kurdi, dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Bức ảnh chụp khoảnh khắc cuối cùng của bé trai này sau đó trở thành biểu tượng của khủng hoảng di cư và gây sốc thế giới. Aylan, anh trai và mẹ em thiệt mạng khi thuyền chở họ cùng nhiều người khác bị lật. Hành trình chạy trốn chiến tranh tới châu Âu của gia đình Aylan kết thúc bằng thảm kịch trên biển.
Nữ diễn viên Morocco, Latifa Ahrar, là người tổ chức sự kiện tưởng niệm.
“Nhiệm vụ của người nghệ sĩ như tôi là tái hiện lại và tới đây cùng đồng nghiệp để nói rằng một hành động nhỏ cũng mang giá trị rất lớn”, Express dẫn lời Ahrar nói.
Nhà báo Rachid el-Belghiti có mặt tại sự kiện cho hay: “Chúng tôi ở đây để nói rằng biển Ðịa Trung Hải vẫn là nơi chia sẻ, không phải rào cản đối với nạn nhân của nội chiến và khủng bố”.
Bé Aylan Kurdi – NGUỒN YOUTUBE.COM
Hoạt động tưởng niệm Aylan diễn ra sau khi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố kế hoạch cho phép 20,000 người di cư Syria vào Anh trong 5 năm tới.
Trên bãi biển ở Palestine, một bức điêu khắc cát khổng lồ khắc họa bé Aylan lúc dạt vào Thổ Nhĩ Kỳ cũng được dựng lên. Trong ảnh, các em nhỏ đặt hoa lên thân thể Aylan để tỏ lòng thương tiếc. Bức điêu khắc được đặt gần nơi 4 đứa trẻ thiệt mạng khi đang đá bóng trong cuộc chiến Gaza 50 ngày năm ngoái.
“Trông thấy tượng cát Aylan Kurdi, đứa trẻ chết đuối trong hành trình chạy trốn khỏi Syria, tôi cảm thấy một nỗi buồn sâu sắc và xúc động vô cùng. Nó nhắc tôi nhớ đến những đứa trẻ chết trên bãi biển Gaza trong cuộc chiến năm ngoái”, Arwa Arbijan, một người dân, chia sẻ.
Cha Aylan là người sống sót duy nhất trong gia đình bốn thành viên. Thi thể của ba mẹ con Aylan sau đó đã được đưa về quê hương Kobani, Syria, chôn cất.
Nằm úp mặt trên cát (điêu khắc) – NGUỒN TWITTER.COM
DH & BH – tin Internet