Menu Close

Đất mẹ

Xa quê nghe Duy Khánh hát Đất Mẹ mà lòng bồi hồi, “Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi, vì nghe tình quê tình nước đôi bề, nước chia hai đường nước chưa về, trót thương cho người lỡ câu thề, lên đường từ ly, hỏi lòng còn lưu luyến gì…”. Nhưng đó là “Đất Mẹ” của Duy Khánh chớ không phải “đất mẹ” của hãng AOBiome tại Massachusetts. Theo lời kỹ sư hóa học kiêm chủ nhân hãng này là Dave Whitlock cho rằng bà con quá là “sạch”, tắm rửa kỳ cọ quá kỹ hàng ngày nên bao nhiêu vi trùng… tốt cũng bị tẩy rửa theo hết. Để bù lại sự mất mát “vi trùng tốt” này thì hãng anh ta chế ra loại thuốc xịt bụi đất (mẹ) “Mother Dirt” cho bà con sử dụng và cả dầu gội đầu bụi bặm này. Để thuyết phục khách hàng, Dave biểu rằng cá nhân anh không tắm rửa… 12 năm nay mà chỉ dùng thuốc xịt “đất mẹ” này để làm sạch. Kiểu không tắm này có mà mau khỏi xuống… lòng “đất mẹ” sớm chứ tốt nỗi gì hả trời.

Cormega Copening 03

Mần thì được

Các cha mẹ Á Đông ta vẫn hay cấm cản con cái tuổi loai choai có bồ bịch hoặc lỡ có quen biết thì chỉ rủ nhau xem phim, uống sinh tố mà thôi. Nhưng cái tuổi mà “một ly sinh tố sao bằng một… tô sinh lý”, cô cậu Cormega Copening, 17 tuổi và bạn gái Brianna Denson, 16 tuổi tại North Carolina làm sao tránh được chuyện tuổi mới lớn. Có điều nếu chỉ “mần” chuyện ấy thì không sao vì luật của tiểu bang cho phép những thanh niên từ 16 trở lên có quyền… “đưa em tìm động hoa vàng”, đằng này cả hai anh chị lại gởi cho nhau những hình ảnh Adam và Eva của mình qua điện thoại nên bị ghép tội… đại hình. Vì cũng theo luật tiểu bang, dưới 18 không được quyền gởi hay nhận những hình ảnh khỏa thân. May sao cả hai thoả thuận với văn phòng công tố để nhận tội nên chỉ bị án tù treo một năm mà thôi. Chiếu theo luật mà “mần” coi bộ vừa “dzui dzẻ” lại chẳng bị ghép tội, hình ảnh chi cho rắc rối vậy hổng biết.

Cormega Copening 01

Tình nguyện viên

Hoa Kỳ là quốc gia mà tinh thần thiện nguyện hết (còn) chỗ chê. Hổng kể tiền bạc thiện nguyện đóng góp bạc tỉ mỗi năm mà thời gian thiện nguyện bỏ ra cho các hoạt động nhân đạo, giáo dục và môi trường… lên đến mức chóng mặt, khi mỗi năm dân Mỹ bỏ ra gần 8 tỉ giờ thiện nguyện, mà quy ra tiền là khoảng 175 tỉ đô la. Nó nhắc cho phe ta chuyện sang đây được thừa hưởng cơ hội và công sức của người khác, nếu hổng đóng góp được gì cho xã hội (ngoài chuyện kiếm sống, làm giàu cho riêng mình) thì cũng ráng sống cho tử tế để ra dáng “Vẻ vang dân Vị(ê)t”. Nhưng tinh thần thiện nguyện cao vậy mà vừa qua một văn phòng Biện Lý tại Wisconsin thông báo tìm tình nguyện viên cả vài tháng vẫn chưa ra. Lý do là thiện nguyện viên cần theo yêu cầu sau: Nữ, cao 5’8 nặng 140 lbs, chịu bị dí đầu vào cầu tiêu, bị xả và ngộp nước trong một giảo nghiệm hình sự, tìm chứng cứ cho một vụ án sát nhân. Hổng biết nay đã tìm ra chưa?

Cormega Copening 03