Một diễn viên sân khấu hỏi đồng nghiệp:
– Dạo này sống được không?
– Tốt lắm.
– Bán vé được nhiều sao?
– Cũng ít thôi. Nhưng thu nhập chính là giày dép.
Phan Thị Liên Hoa(Baton Rouge-LA)
Bảo Huân
Kinh nghiệm
Tài xế tắc-xi lạng lách kinh người, khách bám thành ghế:
– Ông làm tôi sợ đứng tim.
– Tôi chạy xe đã 25 năm, chưa có một ai phàn nàn chị ạ.
– Anh lái tắc-xi lâu vậy à?
– Không, tôi mới chạy ngày đầu. Hồi trước tôi chở quan tài.
Điền Đinh(Cocoa-FL)
Bảo Huân
Lý do
Cô cháu đến thăm ông bà Ngoại đã trên 80, thấy ông gọi bà bằng “Honey”, “Sweetheart”, “Baby”… rất tình tứ. Bèn hỏi:
– Bí quyết nào mà ông luôn ngọt ngào với bà như vậy?
Ông ghé tai cô cháu:
– Ông quên tên bà cả chục năm này rồi cháu ạ.
Hải Long(lượm lặt)
Đường đến Thiên đàng
Cô giáo trong lớp Giáo Lý Chủ Nhật hỏi học sinh:
– Nếu cô bán xe, bán ngôi nhà to và đem hiến hết cho nhà thờ. Cô có được lên thiên đàng không?
Cả lớp (gào):
– Không!
– Nếu cô tình nguyện dọn dẹp, lau chùi và cắt cỏ ở nhà thờ mỗi ngày. Cô có được lên thiên đàng không?
– Không!
– Tốt lắm. Vậy cô làm sao để được lên thiên đàng nào?
– Cô phải chết đã!
Buck Dung Ly (Portland-OR)