Menu Close

Khủng bố đa tình

Muhammad Rahim al-Afghani bắt chước một thi sĩ mần thơ, “Tôi khờ khạo quá, ngu ngơ quá, chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Hổng dám “khờ khạo, ngu ngơ” đâu! Muhammad là đàn em nguy hiểm và thân tín của bin Laden và là một trong số những tên khủng bố nguy hiểm đang bị nhốt ở trại tù Guantanamo. Muhammad cứ kêu la là mình vô (số) tội nên đăng báo tìm bạn (bốn phương) khắp nơi (tù gì mà sướng vậy trời?) cho có vẻ là người… tình cảm, nhân hậu, biết khao khát tình yêu (thiệt hông dzậy). Trên trang mạng kết bạn quen thuộc match.com, Muhammad viết “… đang xộ khám nhưng sẽ được tự do nay mai, muốn tìm bạn tình…” (chắc để cùng chế bom), nhưng sau khi biết được “chàng” là ai thì match.com đã đóng tài khoản này. Nghe biểu Muhammad còn vào các trang mạng xã hội của các ca sĩ, cầu thủ nổi tiếng để viết lời “còm” tá lả. Đa tình dữ hén. Vậy sao hổng lo mần ăn lương thiện trước mà đi làm khủng bố chi cho ra nông nỗi?

Muhammad Rahim al Afghani 01

Tình tiền tù tội

Nghe biểu muốn câu khách, cứ … tình tiền tù tội mần tới. Nên câu chuyện của Marie Holmes, người mẹ độc thân có bốn con nhỏ cũng liên quan đến bốn chữ T này có lẽ cũng … hấp dẫn (tin đại vậy đi). Hồi tháng Ba, được “bà độ” sao mà Marie trúng ngay lô độc đắc Powerball 188 triệu, sau khi trừ thuế đem về số tiền tươi là 88 triệu. Trong ngày nhận tiền, Marie sụt sùi trước ông kính báo chí, truyền hình rằng sẽ dùng tiền này để… đi học đại học, lo cho con đi học và bỏ quỹ đại học cho các con, đóng góp từ thiện, cho nhà thờ, các tổ chức y tế tùm lum. Chưa biết đã cho ai chưa nhưng chỉ một tuần sau thì Marie đã đóng 3 triệu tiền thế chân cho bạn trai Lamar “Hot Sauce” McDow được tại ngoại về tội tái phạm buôn ma túy. Mới hồi tháng qua thì Marie đã phải bỏ thêm 6 triệu để đóng tiền thế chân cho “Hot Sauce” lại bị bắt vì quen đường cũ. Hổng biết cứ đóng tiền “bail” và lo luật sư cho người yêu kiểu này thì lô độc đắc này còn giữ được bao lâu?

Muhammad Rahim al Afghani 01

Luật mới

Sở Mật Vụ được thành lập ban đầu hổng phải để bảo vệ tổng thống hay giáo hoàng như vừa qua, mà thật ra là để chống lại bọn in tiền giả và sau này kiêm thêm nhiệm vụ bảo vệ tổng thống. Vì theo tài liệu của Sở Mật Vụ Hoa Kỳ, thời nội chiến Nam-Bắc của Hoa Kỳ thì khoảng một phần ba số tiền lưu hành là tiền giả bởi có hàng ngàn ngân hàng tiểu bang tự in tiền cho tiểu bang mình, khó lòng phân biệt tiền nào ra tiền nào. Mới đây Pamela Downs, 45 tuổi tại Tennessee cũng (bày chuyện) làm tiền giả. Chắc túng tiền hay muốn thử “kỹ thuật mới” nên “ẻm” đem sao hai mặt tờ giấy 5 đô rồi dán lại với nhau dày cui, trả tiền cho cây xăng là bị biết (và bị bắt) ngay. Pamela biểu vì mới đọc trên mạng, nghe nói luật mới cho phép người có thu nhập thấp được… in thêm tiền để xài nên mới làm thử (cú đầu) ra sao. Luật này coi bộ mới quá.  

Muhammad Rahim al Afghani 01