Như chúng ta đã biết, trong sách Father Knows Less, tác giả Wendell Jamieson thâu thập các câu hỏi chẳng những của Dean con trai mình mà còn của nhiều trẻ khác cùng lứa tuổi với Dean. Sau đó, Wendell sẽ đem những thắc mắc của trẻ nhờ những người hiểu biết hoặc các chuyên gia trả lời. Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục đăng những câu hỏi này kèm theo lời giải đáp.
Xem TV bao nhiêu giờ thì trí óc trở nên mụ mẫm? CÂU HỎI CỦA ANNA GAWLEY, 6 TUỔI, Ở DANBURY, CONNECTICUT
Người trả lời: Jeff Zucker, giám đốc và trưởng điều hành hãng NBC Universal.
Việc bạn xem bao nhiêu giờ cũng quan trọng ngang bằng việc bạn xem gì và cách thức xem. Có nhiều cái trên TV cũng vui và nên xem nhưng nếu bạn xem giờ này qua giờ khác và không có thì giờ để làm homework hoặc ra ngoài chơi, thì trí óc của bạn dễ trở nên mụ mẫm lắm đấy. TV là một phần của truyền thông. Nếu bạn xem những chương trình TV mang đến cho bạn nhiều thông tin và kích thích bạn khiến bạn phấn khởi hoặc làm cho bạn hiểu biết thế giới này nhiều hơn, hoặc bạn xem TV cùng với gia đình và thảo luận với nhau về các chương trình, lúc bấy giờ truyền hình trở thành nguồn kiến thức làm bạn thông minh hơn, giỏi giang hơn.”
Bảo Huân
Wendell hỏi lại Jeff Zucker: Thưa ông, ông cũng có con. Vậy ông có những nguyên tắc nào về việc cho chúng xem truyền hình?
Trả lời: “Tôi để chúng xem TV khi nào chúng đã làm xong bài tập, tắm rửa hoặc làm hết những việc phải làm. Khi đó chúng được phép xem một hai chương trình và cùng vui với nhau.”
Giống mèo có thể bị tuyệt chủng không? CÂU HỎI CỦA NOEL AMAND, 11 TUỔI, Ở OCCIDENTAL-CALIFORNIA
Người trả lời: Ted Daeschler, Viện Khoa Học Tự Nhiên ở Philadelphia.
“Có chứ, bởi lẽ về lâu về dài cái gì cũng có thể biến mất. Nhìn về quá khứ, chúng ta thấy rằng sự tiến hóa giúp cho loài vật thay đổi với sự thay đổi của môi trường sống, tuy nhiên vẫn có tình trạng tuyệt chủng. Cứ theo sự tiến hóa, những giống vật ta nhìn thấy bây giờ sẽ biến mất và sẽ được thay bằng những giống tương tự hay hoàn toàn khác hẳn. Vậy chắc chắn rằng những chủng loại hiện có trong thế giới chúng ta hiện nay sẽ không vĩnh viễn tồn tại.”
Bảo Huân
MH – theo Father Knows Less