Bước vào mùa bầu cử, dân Mỹ vẫn hay nhắc câu “châm (chích) ngôn” cà khịa giới chính trị rằng, “Tã và chính trị gia phải được thay thường xuyên với… cùng một lý do” để bầu cho các ứng viên xứng đáng hơn. Không biết có phải vậy không mà gánh của bầu Donald Trump đại diện đảng Cộng Hòa nghe biểu cũng rình rang quá… chời (đọc chuyện khó tin còn dễ tin hơn). Randy Richardson là nông dân xứ Iowa biểu cỡ bầu sô Trump cũng ứng cử tổng thống xôm tụ thì “mền” cũng ra tranh cử vào Nha Học Chánh Hạt Riceville được vì có hai đứa con đang đi học nên… kinh nghiệm đầy mình. Kết quả đếm phiếu là 0-0 vì chỉ có “mình ên” Randy ra tranh cử mà ngày bầu cử thì Randy cũng bận cắt cỏ nên không đi bầu (cho mình) được. Dù kết quả như vậy nhưng Randy vẫn được các ủy viên Nha Học Chánh chấp thuận tham gia vào hội đồng, tức hổng có lá phiếu nào cũng thắng cử, kêu bằng “bất chiến tự nhiên thành (ủy viên)”.
Bạn tốt
Softbank, hãng cung cấp dịch vụ điện thoại cầm tay và internet lớn nhất Nhật Bản – cũng là hãng sở hữu khoảng ba phần tư cổ phần hãng Sprint hiện nay, đã chế ra một “em” Pepper… rất đã. Pepper đây hổng phải “ớt tiêu, ớt hiểm hay tiêu hột” gì cả mà nó là một người máy và có thể làm đã tai, đã óc bạn vì Pepper có thể thu nhận và phân tích tâm trạng buồn, vui, ngạc nhiên, giận dữ, sửng sốt… lẫn nét mặt của bạn mình (chủ nhân), rồi từ đó có thái độ đối xử (dịu dàng) khác nhau. Giận thì em đem Chuyện Khó Tin ra kể cho mà cười, mệt thì em hát khe khẽ cho nghe, buồn thì em tìm lời an ủi. Nói chung là lý tưởng (hơn mấy chàng/nàng ở nhà). Softbank biểu đây là người bạn… tinh thần nên bắt khách hàng ký cam kết là hổng được mần (tình) gì với Pepper vì sau này, xu hướng yêu đương, táy máy giữa máy với người nghe biểu đang thịnh hành.
Tìm việc
Nhiều người cứ than van tự thời buổi khó khăn, công việc làm mở ra ít mà người nộp đơn nhiều, phải cạnh tranh đủ thứ nên chẳng dễ tìm việc. Lại có người đứng núi này trông qua (ba bốn) núi khác, công việc đang ngon xơi, lương hậu (so với tài cán) mà vẫn hay ca cẩm, hát bài ca con cá (thiếu nước) thiểu não. Hổng biết lỡ sinh ra bên … Ấn Độ thì làm răng? Hồi tháng trước, chính quyền của thủ phủ Lucknow thuộc tỉnh bang Uttar Pradesh của Ấn Độ mở ra 368 công việc mới, đòi hỏi trình độ chỉ lớp Năm trở lên và mức lương khoảng 240 đô la mỗi tháng. Kết quả là (chỉ) có … 2.3 triệu (viết chữ cho chắc) đơn xin việc nộp vào, trong đó hơn 200,000 người xin việc có bằng cấp sau đại học và tiến sĩ. Hổng biết có chuyện (ưu tiên) đem con cháu vào làm giống như bên xứ ta hay không chứ kiểu này thì tỉ lệ được thu nhận vào ắt còn khó hơn trúng độc đắc. Các bạn mình đừng than nữa hén, lo mần việc đi nghen.