Nữ tài tử Kim Novak vào ngày thứ bẩy vừa qua đã nhận được một trong những nghi thức vinh danh hàng đầu của Hollywood, một cơ hội in dấu tay và chân của bà bên ngoài địa điểm du lịch phổ biến nhất, đó là nhà hát Trung Hoa Grauman. Nữ diễn viên, người từng đóng trong bộ phim cổ điển Vertigo của Alfred Hitchcock năm 1958, cũng như phim Picnic năm 1955, The Man with the golden Arm và phim ca nhạc Pal Joey năm 1957, nổi tiếng khi rời khỏi thế giới phim ảnh vào thời điểm danh vọng cao nhất của bà vào đầu thập niên 1960, về sống tại khu vực hoang dã California. Buổi lễ vinh danh bà có sự tham gia của những người bạn cũ một thời, nữ diễn viên Connie Stevens, Lainie Kazan và Debbie Reynolds.

Bước lên sân khấu trước tiếng vỗ tay từ fans hâm mộ đứng dọc theo đại lộ Hollywood, bà Novak đã hồi tưởng lại sự nghiệp ngắn ngủi nhưng thành công vuợt bực, bà nói trước khi đặt bàn tay và chân lên nền xi măng ướt, bà trở lại Hollywood với một cảm xúc tốt đẹp vì đã rất may mắn được góp mặt trong những bộ phim tuyệt vời. Novak, người bước sang tuổi 79 vào tháng 2 vừa qua, đã làm việc rải rác trong phim ảnh và truyền hình kể từ thập niên 1960, nhưng dành phần nhiều trong cuộc đời sau Hollywood để vẽ tranh, từng theo học ngành nghệ thuật khi còn trẻ. Bà cho biết không hề hối hận về sự việc tự mình sống ẩn dật và chỉ có những kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của bà. Cho vinh dự trong ngày này, Novak nói thà là trễ còn hơn là không bao giờ có được. Buổi lễ vinh danh bà Novak là một phần của chương trình ăn mừng loại phim cổ điển cho lễ hội của đài Turner Classic Movies, đã được tổ chức tại Hollywood từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 4.


(theo tin Internet)