Menu Close

Thực tế

Thầy hỏi Vivian:

– Nếu em đến tiệm “Toy r Us” mua một hộp màu giá $1, vậy 10 hộp em phải trả bao nhiêu?

– Thưa thầy $8 ạ!

– Sao lại $8, em tính kiểu gì vậy?

– Thưa thầy, mua nhiều được discount 20% ạ!

Nanny(sưu tầm)

 thucte 01

Bảo Huân

 

Con nhà tông

Ông Tam về nhà phát giác cậu bé Dũng

hàng xóm đang ở trên cây mận:

– Xuống ngay! Rồi tao mách bố mày đấy!

– Bố cháu đang ngồi trên cây táo bên kia kìa.

Võ Ngc Tiến(Gia Long, sưu tầm)

 thucte 01

Bảo Huân

 

Lý do

Peter phàn nàn với Jack: 20 năm nay, ngày nào cũng bị vợ ném bát đĩa vào người, và anh muốn ly dị.

– Đằng nào mày cũng nhịn được 20 năm rồi. Giờ sao tự nhiên lại đòi ly dị?

– Nhưng nó ném ngày càng chuẩn, mày ạ!

 thucte 01

Bảo Huân

 Sao mầy biết khách sạn kia vắng như chùa bà Đanh không?

– Không.

– Nó ghi câu to đùng trước cửa: “Ở đây quý khách sẽ cảm thấy như đang ở nhà mình”

 

Ước

Hai cô sinh viên rảnh rỗi trò chuyện. Một cô hỏi:

– Nếu có điều ước, mày muốn gì?

– Ước gì mình thiếu nợ $1,000.

– Ai lại mơ ước bị nợ bao giờ!

– Nhưng bây giờ mình nợ đến $10,000 rồi.

N.N. LAN HUONG(email)