Buổi khai mạc Lễ Hội Indonesia diễn ra vào Thứ Bảy ngày 7 tháng 11 năm 2015 tại Orlando Fashion Square Mall ở Florida. Tôi may mắn có được cơ hội phỏng vấn đại diện của Lãnh Sự Quán Indonesia, ông Henk Saroinsong, đến từ Houston, TX. Trong 20 phút trò chuyện với ông, tôi học hỏi được đôi điều về văn hóa Indonesia như dân số, ngôn ngữ, tôn giáo, ẩm thực và kinh doanh của họ. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với một số nhà lãnh đạo và vài tổ chức của Indonesia, cùng những vũ công và các thành viên trong cộng đồng của họ. Tôi còn được vinh hạnh gặp gỡ Uỷ Viên của District 3, ông Robert Stuart, người được bổ nhiệm thay mặt cho Thị trưởng Buddy Dyer để công bố rằng ngày 7 tháng 11 là Lễ Hội Indonesia chính thức của Orlando.
Chào cờ (Ảnh: Asia Trend)
Người tham dự lễ hội
Suốt cả ngày mọi người được thưởng thức những tiết mục như ca múa, trình diễn thời trang với những bộ quần áo truyền thống rực rỡ của cả trẻ em và người lớn. Thức ăn rất tuyệt. Hương vị ngon đến ngạc nhiên và là sự hòa trộn hài hòa giữa ẩm thực Trung Quốc, Việt Nam và Thái Lan cùng với gia vị đặc trưng của chính họ.
Rất đông người xếp hàng để lấy thức ăn
Tại bàn ăn của khách VIP
Bà Rey Wowor Graham – MC – giám đốc Hội Phụ Nữ Indonesian American ở Ft. Lauderdale hớn hở nói “Tôi rất vui và tự hào, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức ở Orlando và rất thành công. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích những điệu nhảy truyền thống và những món ăn của chúng tôi,”.
Tôi hỏi: “Ông Henk, tại sao ông lại chọn Orlando, FL để tổ chức và lễ hội này, nó có giống như lễ hội chào năm mới không, thưa ông?”. Ông ấy trả lời: “Indonesia là một quốc gia mạnh về buôn bán cũng giống như Trung Quốc và các nước Á Châu khác. Tuy nhiên, chúng tôi lại không quảng bá hình ảnh của mình nhiều bằng họ. Chúng tôi tin rằng Florida, đặc biệt thành phố Orlando, là một nơi đầy hứa hẹn có thể giúp chúng tôi thúc đẩy cả về văn hóa lẫn thương mại trong tương lai. Và không, lễ hội chào năm mới của chúng tôi là vào ngày 1 tháng 1, chúng tôi cũng ăn mừng giống như người Mỹ vậy”.
Theo cảm nhận của riêng tôi, con người và cộng đồng Indonesia rất thân thiện, vài người trong số họ có chút ngại ngùng vì trở ngại về ngôn ngữ (khi nói tiếng Anh), còn những người nói tiếng Anh rành rọt thì họ vô cùng cởi mở.
Phỏng vấn ông Henk E. Saroinsong (lãnh sự quán Indonesia)
Ông Isman Pasha (Tổng Lãnh sự kinh tế nước Cộng hòa Indonesia), ông Henk Saroinsong (Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia), Vi Ma – phóng viên Trẻ Florida và Ủy viên Robert Stuart, quận hạt 3 trước sân khấu Festival
Một điệu múa truyền thống
Các em thiếu nhi đồng ca một bài hát của đất nước mình (Ảnh: Asia Trend)
Chụp hình với các vũ công
Phóng viên Trẻ chụp hình kỷ niệm với khách mời và ban tổ chức
Trước ngày hội, tôi được tham dự một sự kiện về mạng lưới kinh doanh ở National Entrepreneur Center vào ngày 6 tháng 11, 2015 có tên gọi “Kinh doanh với Indonesia,” có sự tham dự của Asian American Chamber of Commerce Central Florida và Central Florida International Trade Office Orlando. Trong sự kiện này, tôi học thêm được trong số 6 đảo lớn nhất của thế giới, 3 trong số đó nằm ở Indonesia. Những đảo còn lại ở Kalimantan (Borneo), Sumatra, và Papua. Tôi đã từng nghĩ rằng Trung Quốc có rất nhiều tiếng địa phương, khoảng 300 thứ tiếng nhưng Indonesia có đến 743 ngôn ngữ khác nhau. Wow! Thêm vào đó, tôi còn biết đây là quốc gia có tỉ lệ đạo Hồi lớn nhất trên thế giới. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã từng học hỏi được rất nhiều về lãnh vực thương mại với hầu hết các quốc gia ở vùng Đông Nam Á nhưng chưa hề biết đến Indonesia. Qua sự kiện này, cho tôi nhiều thông tin và dạy tôi rất nhiều về nền kinh tế đang trên đà phát triển của Indonesia, về GDP (Tổng sản phẩm trong nước – Gross Domestic Products), phương thức đầu tư và ảnh hưởng của sự phát triển kinh tế, làm cách nào để thúc đẩy xuất nhập khẩu với các đối tác trong nước Mỹ, đặc biệt là các đối tác trong tiểu bang Florida.
Với tất cả những kinh nghiệm trên, chắc chắn tôi sẽ đi du lịch đến Indonesia vào một ngày không xa. Tôi đã chính thức thêm Indonesia vào danh sách những nơi cần phải ghé đến.
VM