Phóng viên báo chí kiểm tra một
cậu bé được đồn là có khả năng đếm nhanh như chớp. Họ dẫn cậu ta đến một tổ kiến để kiểm tra.
Sau khi xua kiến khỏi tổ, 5 phút sau họ hỏi:
– Cháu đếm được bao nhiêu con?
– Dạ, 10,024 con
– Sao cháu tính hay vậy?
– Cháu chỉ đếm số chân rồi chia cho 6.
Hữu Kiểng(Abilene-TX, lươm từ net)
Bảo Huân
Muộn
Tại một kỳ thi ở trường Y, giáo sư đưa một lọ thuốc cho thí sinh:
– Với thuốc này anh sẽ cho bệnh nhân uống với liều lượng bao nhiêu
– Dạ, 3 viên một ngày ạ.
Lát sau, thí sinh nọ dè dặt nói:
– Thưa giáo sư, em muốn trả lời lại.
Ông giáo sư nhìn đồng hồ:
– Rất tiếc, bệnh nhân đó đã tắt thở rồi!
Trương Thị Hậu (email)
Bảo Huân
Thành tích
Hai ông bạn lâu ngày gặp nhau:
– Thằng con lớn anh học hành sao rồi?
– Tôi rất hãnh diện vì nó. Hôm qua tôi nhận được bản thông báo, dạo này hạnh kiểm của cháu rất tốt. Cuối năm nay, cháu sẽ ra tù trước thời hạn…
Ngả Vô Chiêu(sưu tầm)
Quýnh
Thầy hỏi trò:
– Người ta có bao nhiêu giác quan?
– Dạ, năm.
– Kể tên?
– Thị giác, thính giác, vị giác…
– Gì nữa?
– Dạ… tam giác, tứ giác!
Bảo Huân